Bài Thơ: HOÀNG HÔN BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: HOÀNG HÔN BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

HOÀNG HÔN BUỒN
Thơ: Hoàng Lan

Gió đại ngàn trao lời thơ anh tặng
Cả tâm tình sâu nặng của riêng anh
Mong cho em êm ấm với duyên lành
Giữa đời thực thôi chòng chành mộng ảo

Đừng anh ơi! Thà anh đừng khuyên bảo
Anh hững hờ, em sầu não thì hơn
Anh quan tâm, em cay đắng tủi hờn
Duyên phận bạc không tròn chung lối mộng

Tiếng yêu thương giữa đại ngàn vang vọng
Như nối liền nhịp sóng nhớ miên man
Lá rơi rơi trong gió cuối thu tàn
Chiều phố thị nắng vàng anh nghiêng bóng

Cao nguyên xanh em xuôi chiều gió lộng
Man mác buồn sao trống vắng cô đơn
Gió ru đưa, mây đỉnh núi thôi vờn
Đôi cánh nhạn cuối hoàng hôn khuất rạng!

Bài Thơ: HOÀNG HÔN BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuong Hưu
Thuong Hưu
7 years ago

Rất tuyệt em ơi!

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

TRỜI nhiều nổi buồn

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Có bí quyết làm thơ hay không chỉ cho bác!

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Mộng ảo chỉ đẹp ở trong thơ
Hoàng hôn buông xuống để ai chờ
Nhớ bóng người bạn nơi xa ấy
Vừa xinh vừa trẻ lại đẹp thơ
Hoàng Lan

Mười Phạm
Mười Phạm
7 years ago

Hay lắm cháu iu

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Bài thơ lắm nhé bạn yêu

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Qúa hay
Đúng là người bạn đẹp trang thơ
Ngày ngày tháng tháng chỉ mong chờ
Cùng lên fb đời thêm trẻ
Vui vẻ cùng nhau những vần thơ
Hoàng Lan

Teresa Nguyễn
Teresa Nguyễn
7 years ago

Hay lắm ….

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Thơ hay lắm nè e gái ui..

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Thơ hay bn ơi..

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Thơ hay e gái nè

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ hay lắm lun

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Tuyệt vời

Scroll to Top