Bài Thơ: HOANG HOẢI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HOANG HOẢI (Tác giả: Hồng Giang)

HOANG HOẢI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh mãi mãi là chàng trai khờ dại
Nửa cuộc đời mê mải với tình si
Gom câu vần lồng ghép để trao đi
Đâu nghĩ suy với những gì được mất

Nhưng em ơi tình anh là rất thật
Luôn nồng nàn chân chất chẳng dối gian
Dẫu ngoài kia giông tố có ngập tràn
Câu tình ái còn muôn vàn khốn khó

Anh vẫn nguyện trái tim hồng luôn đỏ
Trao cho đời sương gió chẳng sờn gan
Nào đắn đo dù sức kiệt hơi tàn
Vẫn thề ước cùng nhau đan mộng đẹp

Khung cửa sổ nhà bên quên chưa khép
Để hương nồng e ấp nép vườn xưa
Đời vẫn vui dẫu rằng nắng hay mưa
Ta sẽ mãi như chưa từng xa cách

Chớm thu rồi hạt ngâu như thầm trách
Đời người là …
Lữ khách ….
Của trần gian !
17/08/2017 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

“Nào đắn đo dù kiệt sức hơi tàn
Vẫn thề ước cùng nhau đan mộng đẹp

Ta sẽ mãi như chưa từng cách xa”
Hay quá anh! Mai mốt mà e gặp được người ấy của lòng mình, chắc phải bắt thuộc làu thơ anh luôn quá ???????

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

người ơi nhửng vần đả làm cho ai luôn chìm đắm sầu vơi nhung nhớ

Thảo Tâm
Thảo Tâm
3 years ago

Bài thơ rất hay ạ.

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Nhưng em ơi tình anh là chân thật
Vẫn nồng nàn chân chất .chẳng dối gian
Chung tình quá đấy chàng HG À

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Yen Dinh
Yen Dinh
3 years ago

Động viên nhắn nhủ mà thôi
Làm gì có ảnh trong thơ ở đời
Biết rằng tác giả nào cũng (chém gió) mà vẫn thích Thơ

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ơi ????

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hic sao hay vậy chứ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Nhưng em ơi tình anh là rất thật .
Luôn nồng nàn . Chất ngất chẳng dối gian .
Lơi thơ tinh cảm chân thanh mộc mạc ấm áp hay lăm lắm luôn anh thi sĩ ơi .

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em H G

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nhưng em ơi tình anh là rất thật
Vẫn nồng nàn chân chất chẳng dối gian
Nào đắn đo dù sức kiệt hơi tàn
Vẫn thề ước cùng nhau đan mộng đẹp
Tự nhủ lòng mình chớ có dối gian , để yêu thương ngập tràn bao mơ ước , để thơ anh mãi mãi được ngọt ngào , để tình ta không bao giờ phai nhạt
Da diết ngọt ngào mà tình yêu dâng trào như sóng biển , một tình yêu mãnh liệt đến vô cùng
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay , làm đắm say bao trái tim khán giả yêu thơ
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc chàng buổi tối yêu thương

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Rất tuyệt vời chàng thơ tình Hồng Giang

Lan Anh Trần
Lan Anh Trần
3 years ago

Hay lắm nông nan ấm áp

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc !

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Rất hay ạ

Scroll to Top