Bài Thơ: HOÀI VỌNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HOÀI VỌNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

( ct thơ Lehuyen Vương )

Tháng ba ơi xin gửi lời giã biệt
Đón tháng tư da diết những mong chờ
Phượng trên cành nhóm lửa để mần thơ
Ve rả rích hát câu chờ câu đợi

Tháng tư về trời cao xanh vời vợi
Nắng vàng ươm phấp phới buổi đầu mùa
Tháng tư về gợi nhớ buổi tiễn đưa
Từng lọn gió đong đưa trên cánh phượng

Nhìn áng mây trôi lòng đầy hoài tưởng
Nhớ buổi giã trường cánh phượng gửi trao
Buổi phân ly đâu thốt được câu nào
Mắt trong mắt lệ trào vô lồng ngực

Tháng tư về lòng nôn nao rạo rực
Mong người về cùng thức đếm vì sao
Mấy mươi năm mà cứ ngỡ hôm nào
Chút tâm sự gửi trao mùa hoa đỏ
V N C … 04/04/17

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Trang
Thu Trang
6 years ago

Thơ hay anh

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
6 years ago

Bài thơ rất ngọt ngào anh ơi!

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ rất hay nha !

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
6 years ago

Thơ rất đẹp !

Trần Đắc Khiết
Trần Đắc Khiết
6 years ago

Rất tuyệt vời Anh ơi
Chúc Anh ngày mới vui vẻ

Đức Hưởng
Đức Hưởng
6 years ago

Bài viết rất hay đó thật tuyệt Xin chúc mừng nhé anh trai

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Tháng tư về rã rít những mùa thi
Phượng ươm mầm trên cành chực chờ nhú
Lưu bút buồn chuyền tay nhau viết vội
Ve ơi ve chầm chậm hát reo mùa

Tháng tư về gieo nổi nhớ bâng khuâng
Hạtnắng rớt trên bóng chiều in vội
Tháng tư về nồng nàn hương hoa bưởi
Rơi rụng đầy phủ trắng ngõ nhà ai

Tháng tư về sao có gió heo mây
Thổi nhè nhẹ ướt tràn trên mi mắt
Ai cuối mặt ai quay đầu héo hắt
Buổi phân ly tan tát cánh phượng hồng

Tháng tư về lòng bỗng thấy nao nao
Nghe chông chênh thương hạ về đến lạ
Đón mùa phượng sao trong lòng rát quá
Có phải chăng mình cũng sắp xa rồi

5/4/18/NS

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Thật hay. Ngày mới vui vẻ nhé.

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

Chúc mừng tác giả cùng bài thơ hay chúc tác giả luôn vui và tràn đầy thi hứng sáng tác ra những vần thơ hay để phục vụ độc giả ..

Thương Nguyễn
Thương Nguyễn
6 years ago

Tháng ba ơi ta mãi miết đi tìm
Để nỗi buồn chao đảo ở con tim
Nhìn én lượn chao nghiêng trời xanh ngắt
Bóng người xưa ngập tràn trong đáy mắt

Tháng ba đi ta nghe buồn hiu hắt
Thương cuộc tình dư vị sao đắng ngắt
Người xưa ấy đã quên câu ước hẹn
Bến bờ xa vẫy gọi cánh chim bằng

Tháng ba ơi ta tưởng tình vĩnh hằng
Ôm mộng hão để thấy đời đen bạc
Tháng tư đến có thêm phần xơ xác
Đắp mộ cuộc tình…đón đợi mùa sang ?

Tháng ba đi nghe lòng đã hoang tàn
Tháng tư về ai thổn thức năm canh
Thời xa vắng đã chìm vào quá vãng
Sao vẫn còn khắc khoải lệ chứa chan ?

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Tháng Ba ơi ..Mi về qua trường cũ ..
Nhắn bạn lòng ..hoa héo rũ vì thương
Phượng bớt hồng ..cho tim mãi vấn vương
Nhớ thương quá..Ôi ..một trời kỷ niệm …

Đã qua rồi ..sang tháng tư cháy bỏng .
Nắng ửng hồng ..cho đôi má em mong ..
Cho bao yêu thương ..trăn trở buâng khuâng ..
Vụt bừng sáng ..tiếng ve sầu rả rích ..

Tháng tư ơi . ! Sao tui nhớ thương quá.
Có nhớ..! Phút đầu ..hò hẹn ban sơ..
Anh khõ nhẹ trên đầu em..khẽ bảo ..
Thương nhỏ nhiều nhất ..Có biết không ..?

Trời nắng hong ..áo dài bay tung trắng ..
Đại học chiều buồn ..ghế đá công viên ..
Hàng liễu xõa ..dài tóc với yêu thương
Phượng đỏ vấn vương ..không muốn xa bạn ..

Tháng tư ơi ! Nhạt nhoà trong lệ ngấn .
Hong thèm đâu..mình chả..nhớ thương ai..
Mắt nai buồn ..ngơ ngác ..ngóng đợi ai..
Mà tâm tư..xé tan từng mảnh vụn

Tôi nhớ anh ..những chiều cùng trốn
” tiết ” .
Đại học buồn ..mưa mãi miết rơi buông ..
Bao vấn vương ..đời sinh viên để lại ..
Những phút yêu thương …những phút dại khờ..

Ngày mới chúc anh vui vẻ

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho hay
Em cung gia biet thang ba noi buon cua em

Đoàn Quý
Đoàn Quý
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Cat Tuong
Cat Tuong
6 years ago

Hay lam anh a
Chuc anh ngay moi vv

Đoàn Quý
Đoàn Quý
6 years ago

Chúc anh sáng tác nhiều thơ hay

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi

Trần Liêu
Trần Liêu
6 years ago

Bai thơ này thật là hay em chúc anh

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Duy Khánh Mã
Duy Khánh Mã
6 years ago

Thơ quá hay , chứa đầy cảm xúc …
Chúc chú đêm an vui nhé!

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Rất là tuyệt vời anh họ ơi chúc mừng

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất lãng mạn nha bạn,chúc mừng,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

TƠ TƯỞNG,
Tháng tư đến dạ cào tim nhãy loạn,
Phượng vĩ bay cho choáng ký ức về,
Đã từ lâu áo trắng bỏ bên lề,
Nhưng kỷ niệm vội bê màu hoa đỏ,
&
Như máu thẩm tình trao vội ngày đó,
Ai bảo về tưởng xó nào nẽo mù,
Giờ đây đem hương dậy sóng tình lu,
Màu xác pháo thiên thu còn ghi dấu,
&
Tại khi ấy áo dài cho bướm đậu,
Những dổi hờn vết cấu vẫn còn đây,
Mắt biếc trao môi thắm ngọt tình đầy,
Vòng tay xiết vai gầy vẫn còn đọng,
&
Tháng tư dấu ấn nồng bao ước mộng,
Rồi tiếng ve gió lộng đập vở tan,
Mây hạ mang ai đó với nồng nàn,
Cho nát vụn giấc vàng màu áo trắng,
&
Lời ly biệt em đi theo cơn nắng,
Để lại đây cay đắng ngập muôn trùng,
Bỏ vườn tình anh giử như thằng khùng,
Bao mùa phượng cáo chung màu ngỏ cụt,
&
Sao không để tháng ba chậm một chút,
Ve đừng kêu phượng búp đừng bung hoa,
Hồn ta không dâng cuộn những xót xa,
Chút tơ tưởng mặn mà còn sót lại,..

Scroll to Top