___ HOÀI THƯƠNG ___________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Mùa Đông đã về !
Những chiếc lá Thu còn mân mê từng nỗi nhớ
Ngày xưa đó gặp gỡ
Mà sao bây chừ.. thương nhớ chẳng nguôi !
Em và tôi ….
Hai phương trời cách biệt
Có nhiều đêm tha thiết những đợi chờ
Trao nhau tình thơ
Trao nhau những giấc mơ nồng ấm
Duyên thắm lối anh về !
Sơn khê ngàn cách trở
Có bao lần e sợ sẽ mãi mất nhau
Có những lần hờn dỗi úa nhàu tim bối rối
Đâu thể dối lòng mình đã yêu thương.
Có những đêm trường thao thức
Con tim buồn …rạo rực rỉ rên
Hoài thương ánh mắt em rất hiền
Bóng dáng nhỏ thiên thần say giấc mộng
Làm hồn ngập sóng miên man
Mùa Đông !
Những chiếc lá bàng rơi rụng
Góc phố nhỏ
Ngọn gió vô tình mang về hơi lạnh tái tê
Phải chi thầm ước
Sẽ được cầm tay vỗ về lời an ủi
Còn đây bối rối !
Nơi phương trời xa là nỗi nhớ mong
Em có lạnh không ?
Có ao ước một vòng tay êm ấm
Nhiều khi trộm thấy em cười …Anh vui lắm !
Hạnh phúc bên người là tất cả
Dẫu đôi lần gặm nhấm chút suy tư
Ừ… em vui !
Anh sẽ chẳng chần chừ và do dự
Miễn sao chúng ta
Quá khứ …rất tuyệt vời .
Ps : Tập viết văn
Rất hay em
Hay lắm đệ
Hinh ảnh đẹp
Ơ anh….
Hay lắm
Hay lắm anh ạ chúc anh buổi tối vv nha
Bài thơ rất hay Chúc mừng thầy LH
Thu đã hết đông sang rồi đó
Hoa cỏ sầu bởi gió mùa đông
Em nghe buốt giá trong lòng
Tim côi thổn thức bao dòng lệ rơi
Hoạ vu vơ anh Ha !?
Hay lắm đó Lê Hoàng, có lẽ hiểu sâu sắc là những người có tình và họ hy vọng vào ty đó thong qua cảm xúc dâng trào khi nhớ người mình yêu. Man mác buồn vì mới dừng ở tiếng lòng của một phía. Cám ơn LH nhé. Một ngày vui và đầy cảm hứng đến với LH nhé.
Tập quên nhưng không được
Lại ao ước có nhau
Vẫn một sắc tím màu
Muốn cùng nhau mãi mãi
Thơ hay quá Lê Hoàng
Hay
Thơ hay, Ảnh đẹp, chúc chú chủ nhật hồng vui vẻ, hạnh phúc yêu thương.
Bài thơ hay quá anh ơi
Thật ngưỡng mỗ Lê Hoàng
Rất tuyệt vời
Hay đó…em Lê Hoàng !
Viết được lắm đấy…có triển vọng tiểu thuyết nghe em trai !
Chúc em thành công nhé !!!