Bài Thơ: HOÀI NIỆM THÁNG CHÍN (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

Bài Thơ: HOÀI NIỆM THÁNG CHÍN (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

HOÀI NIỆM THÁNG CHÍN
Thơ: Trần Khắc Mịch

Tháng chín lại về với những nhớ thương.
Mùa tựu trường thơm hương màu áo mới.
Em nhớ gì mà mắt buồn vời vợi.
Cái nhìn xa xăm như đợi như chờ.

Giữa sân trường một cô bé ngẩn ngơ.
Lặng lẽ, thẩn thờ, bơ vơ tìm kỷ niệm.
Một thuở hồn nhiên hiện về xao xuyến.
Áo trắng đâu rồi nhớ chuyện ngày xưa.

Chợt nhớ,chợt quên như nắng chen mưa.
Hoài niệm trở về đong đưa vòm lá.
Em đứng đó một mình nghe xa lạ.
Trước cổng trường rộn rã tiếng cười vui.

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hay Cười
Hay Cười
5 years ago

Em lại nhớ một thời áo trắng.
Nhớ bạn bè trường lớp Thầy Cô.
Nhớ bàn ghế bảng đen của sổ.
Nay xa rồi kỷ niệm tuổi thơ.
E chúc a ngày mới vui vẻ a nha.???

Phan Phạm Trà Mi
Phan Phạm Trà Mi
5 years ago

Lời thơ nhẹ nhàng thiết tha hay quá A ơi!
Cảm xúc sâu lắng ngọt ngào theo từng chữ từng câu của những dòng thơ.
Quá tuyệt A nhé

Huy Trần Huy
Huy Trần Huy
5 years ago

Em nhớ gì ư , thì đang nhớ anh đấy mà

Vinhhoang Do
Vinhhoang Do
5 years ago

“”áo trắng đâu rồi nhớ chuyện ngày xưa
Chợt nhớ ,chợt quên như nắng chen mưa
Mái tóc hoa râm anh ôm hoài kỹ niệm;;

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
5 years ago

Chúc anh trai mỗi ngày một niềm vui….

Thu Mỹ
Thu Mỹ
5 years ago

Em nhớ thương ngày tháng chín hiện về .
Mẹ mất sớm , em lê thê từng bước .
Đi bên em ,,, mắt cha hiền đẫm ướt .
Vì kiếp nghèo , con chẳng được bằng ai .
**********
Em nhớ ngày tháng chín buổi sớm mai .
Ngày tựu trường , vì tương lai con trẻ .
Mất ngày công nhưng cha cười vui vẻ .
Đưa đến trường , sợ quạnh quẽ bơ vơ.
**********
Kỉ niệm về , em chợt thấy ngu ngơ .
Trường còn đó ,,, em thẫn thờ : cha mất .
Chợt sao thấy cay xè trong khóe mắt .
Cha ơi cha ! Con ôm chặt niềm đau ….
Thơ anh viết hay quá , em họa vui nha anh Mịch

Huỳnh Thi
Huỳnh Thi
5 years ago

Giữa Thu rộn rã tiếng trống trường.
Nhìn các em thơ thương quá thương.
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ấy.
Áo trắng một thời ôi vấn vương.

Ngày đó đợi em trước sân trường.
Đuôi gà sau mái tóc người thương.
Mùi thơm bồ kết còn thoang thoảng.
Giờ đã xa rời theo gió sương.

Dung Nguyen
Dung Nguyen
5 years ago

Tháng chín lại về em lại nhớ thời áo trắng học trò của ngày xưa. Hay lắm anh tình cảm tha thiết chúc mừng anh

Nguyễn Thúy Nga
Nguyễn Thúy Nga
5 years ago

Đọc bài thơ Anh viết.
Làm em gái thấy nhớ quá đi Anh Trai Khắc Mịch ơi…
Hay quá Anh.
Chúc Anh ngày mới thật nhiều sk và thành công nhiều trong cv Anh nhé.

Kiều Bá Gia
Kiều Bá Gia
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Tháng chín về khơi gợi những nhớ thương
Tuổi ấu thơ một thời còn trường lớp
Khoảng thời gian những mối tình e ấp
Dấu kín rồi đôi lúc trỗi trong ta

Thời gian trôi nỗi nhớ chẳng có già
Tiếng nàng thơ níu vần xưa ngọng ngịu
Mắt môi cười ai người xưa như níu kéo
Để bây giờ trỗi dậy tiếng thơ buông

Bích Phượng
Bích Phượng
5 years ago

Khoẻ lên rồi lại bắt đầu một bài thơ mới ah nhỉ thơ ah hay lắm cho em chia sẻ xíu nhé một thời để nhớ

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
5 years ago

Bài thơ qua hai tác giả ơi

Tinh Phan Truong
Tinh Phan Truong
5 years ago

KM ơi !
Tháng chín là tháng nhớ thương
Bởi vì áo trắng còn vương sân trường
Tháng mười cũng tháng nhớ thương
Bởi vì áo trắng tìm đường đi xa
Tháng mười một chợt nhớ ra
Quanh năm suốt tháng đậm đà tình thương!…

Út Bầu
Út Bầu
5 years ago

Nếu a thấy bài thơ này ở đâu thì a hãy hiểu là cho e mượn nhé. Hay lắm tg.

Nguyễn Ngọc Dẫu
Nguyễn Ngọc Dẫu
5 years ago

THÁNG CHÍN NÀO

Tháng chín về gợi nhớ những yêu thương
Tưổi hồn nhiên mùa tựu trường năm ấy
Mưa thu bay hạt dài rơi vun vãi
Ướt áo ai rồi đôi má đỏ hây hây

Tháng chín nào lòng chưa đắm chưa say
Thoáng ngẩn ngơ với một vài ánh mắt
Chưa đậm sâu đến từng hồi tim thắt
Chưa hiểu tình chỉ một chút vu vơ

Tháng chín xưa ngỡ chỉ thoáng mơ hồ
Theo thời gian cứ dần trôi đi mãi
Dù chỉ mong manh bóng hình người con gái
Vẫn in hoài dù ngày ấy chẳng nói thương

Tháng chín nào còn đó những vấn vương
Tuổi ô may mình chung trường chung lớp
Tháng chín nay bỗng nghe tim mình hồi hộp
Khi ngoài trời đã chớm gió heo may.

Lanh Pham Thi
Lanh Pham Thi
5 years ago

Thơ TKM làm chị nhớ một thời
Giửa sân trường một cô bé ngẩn ngơ

Linh Nguyen
Linh Nguyen
5 years ago

Hay thật đấy anh ạ

Hieu Minh
Hieu Minh
5 years ago

Bài thơ hay và dạt dào cảm xúc, chúc mừng tác giả nhé, chúc tác giả buổi chiều vui vẻ

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Dạt dào thi ý bài thơ hay
Mến chúc vui vẻ nhé bạn.

Kim Thiện
Kim Thiện
5 years ago

Đọc bài thơ đồng hương viết lại nhớ về một thuở xa xưa
Cái thuở học trò tung tăng đến lớp … nhớ nhiều thật nhiều …

Scroll to Top