HOÀI NIỆM
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Tình cờ ghé lại nơi xưa
Mà sao cảm giác như vừa hôm qua
Còn đây gốc cổ thụ già
Rất nhiều vết cứa tên ta với người
Nghĩ rằng xa đã mấy mươi
Vẫn nghe thoảng tiếng nói cười của ai
Tình xưa đã trượt dốc dài
Ngỡ rằng tình đã nhạt phai lâu rồi
Ghế dài một chiếc đơn côi
Còn đây hơi ấm ai ngồi vừa đi
Tự dưng tình lại níu ghì
Chút gì luyến nhớ sầu bi trong lòng
Nhiều lần cũng muốn hoài mong
Về qua lối đó một vòng lang thang
Cảnh xưa tái hiện rõ ràng
Nên đành cúi mặt bước ngang qua lề
Niệm thời tình đã lê thê
Đành thôi đi mất không về nẻo xưa
Sợ nghe một chút duyên thừa
Thôi thì hoài niệm ta chưa được gần.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay quá bạn tôi ơi
Rất hay xin chúc mừng tg
Hạ chưa đi hết nửa mùa
Đã nhường lại chổ thu mưa lá vàng.. hay lắm ạnh
Niệm thời tình đã lê thê
Đành thôi đi mất không về nẻo xưa
Sợ nghe một chút duyên thừa
Thôi thì hoài niệm ta chưa được gần.
Rất hay nha bạn hiền
Chúc em buoi chueu vv
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh luôn vui và hp
Lục bát tuyệt vời quá bạn ạ.
Tuyệt
Dấu vết của kỉ niệm xưa luôn làm ta nhói lòng.
Thơ hay bạn ạ !
Bài thơ rất hay ạ
Rất hay
Hay lắm em ơi
Bài thơ tuyệt vời
Dạt dào cảm xúc
Chúc luôn khỏe cao trào tình thơ nhé
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Hồn thơ thật sâu lắng ..rất hay em à .
Thơ hay lắm bạn
Hay lắm anh trai ơi
Bài thơ hay lắm
Tuyệt lắm em à.
Thơ hay tuyêt vời huynh ạ
Bài thơ hay ạ
Lá rơi phủ kín mấy phần
Tình xưa bên ấy chắc gần phôi phai
Đìu hiu lối cũ vắng ai
Mình ta bên chiếc ghế dài chờ mong
Thơ hay lắm anh
Hoài niệm một thời xa ?? hay nha bạn
Một thời để nhớ iu ơi
Thơ hay lằm tg ơi
Bài thơ rất hay. Chúc mừng em.
Thơ hay ảnh đẹp