HOÀI NIỆM….
Thơ: Phú Sĩ
—————–
Quê hương vẫn ngàn đời ru nhớ
Tiếng tơ lòng nặng nợ bên sông
Chỉ là người vội phai lòng
Vầng trăng hẹn nước theo dòng đời trôi
Thương sóng biển ngàn năm vẫn đợi
Dấu chân người còn gởi bờ xa
Ngày nào yêu dấu thiết tha
Tình nồng gió cát chan hòa ái ân
Đừng trách bởi thiên ân chẳng hiểu
Bởi lòng người muôn điệu trầm luân
Cao xanh chẳng muốn định phân
Se làm sao thắm duyên phần người ơi!
Tình đã lỡ đôi lời nhắn lại
Chúc cho người hạnh phúc ngày mai
Nợ duyên một kiếp đời này
Ta đành lỗi hẹn lòng ai chẳng sầu ….
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Tuyệt lắm..PS..
Cảnh đẹp tình thơ lại càng đẹp
Quê hương thương nhớ xinh tươi
Xin ai chớ lỗi tình người tươi vui…
Hay tuyệt.
Tuyệt lắm bạn mến ơi…!
Hay em gái iu
Wow em ơi!! Hay quá lời nhẹ nhàng ! Ket thúc quá tuyet !
Quê hương ơi! Ngàn năm vẫn nhớ!
Nhớ cây đa giếng nước mái đình
Nhớ dòng sông bên lở bên bồi
Nhớ chuyện tình một thuở nên thơ
Nhớ con đò đưa khách sang sông
Mà lòng em cồn cào khó tả
Nhớ cái buổi tiển đưa năm ấy
Tay trong tay lệ chảy thành dòng
Em xin lỗi! Xin anh đừng trách
Xa quê hương em nào có muốn
Anh nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay
Kể từ nay hai ta xa cách
Rồi từ đó vắng biệt tin anh
Bỗng một ngày em quay trở lại
Nỗi xót xa lòng em tê dại
Anh bây giờ hạnh phúc đẹp đôi!
Rồi lệ đổ lòng đau như cắt
Cất tiếng chào lòng em tan nát
Gượng làm vui để anh hạnh phúc
Em ra về chân bước khó khăn
Hiii vui em nhe
Thơ bạn luôn luôn hay!
Thơ song thất lục bát hay tuyệt luôn em
Thơ hay hình đẹp . Chúc tác giả đêm bình an hạnh phúc . Giấc mơ êm đẹp
Hay tuyệt vời thơ bạn và ảnh Trung Khanh
Thơ hay cảnh đẹp
Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ
Thơ hay cảnh đẹp
Thơ hay tuyệt lắm
Thơ hay rất tuyệt vời !
Hay!
Thank You.
Thank you Tuan Tran Duc, Nguyen Thuan and Le Dang.
Tuyệt lắm ! Phú Sĩ
Thơ hay hình đẹp lắm
Con đường quê quanh co uốn lượn
Trải thảm xanh lúa ngát hương chanh
Đám cưới em cuối làng rộn rã
Anh đâu làng tiễn bước em qua
Bài thơ hay quá, chúc bạn vui vẻ
Thanks.
Thank you Vuong Va.
Thơ song thất lục bát hay lắm em.
Thơ rất hay.
Thơ hay tuyệt..ảnh đẹp
Chúc em ngày vui vẻ
Chúc cuối tuần vui vẽ ! Thơ hay lắm em. Phú Sĩ
Bài thơ hay lắm em
*********…HOÀI NIỆM… *********
Một… HOÀI NIỆM… trong lòng mãi nhớ…
Như thuyền tình… mãi ở bến sông…
Yêu thương… vương vấn nỗi lòng
Mùa trăng mơ mộng… tình nồng êm trôi…
Dòng sông quê… thuyền ơi có đợi…
Khách lữ hành… vời vợi phương xa…
Tình quê…luôn mãi thiết tha…
Duyên tình mây ☁ gió… như là ái ân…
Lời gió hát… khẻ ngân ai hiểu…
Nhạc dịu êm… giai điệu trầm luân…
Mây☁chờ… lơ lửng bâng khuâng…
Nỗi buồn se thắt… bao lần ai ơi!…
Duyên tình lỡ… người ơi nghĩ lại…
Đừng để lòng…ái ngại ngày mai…
Mãi mong… trọn kiếp đời này….
Đừng nên xa cách… sắc mai héo sầu…