Bài Thơ: HOÀI NIỆM CŨ KHÔNG TÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOÀI NIỆM CŨ KHÔNG TÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

HOÀI NIỆM CŨ KHÔNG TÊN
Thơ: Phú Sĩ

Em chạm vào hoài niệm cũ không tên
Mùa luyến nhớ những bồng bềnh trẻ dại
Chân gót mỏi trên nẻo đường xa mãi
Phút vui buồn gởi lại chốn yêu thương

Khói rơm chiều trên góc bếp còn vương
Ngày rong ruổi con đường đê tất tả
Theo chân mẹ những vụ mùa hối hả
Cánh diều giăng cho thỏa ước mơ hồng

Nắng thanh bình dệt mộng tuổi thơ yêu
Vi vu thổi sáo diều tung tăng múa
Chiếc cầu tre giữa trưa hè lộng gió
Lắc lẽo chờ tình ai đó bước qua …

Hoài niệm về một nỗi nhớ phôi pha
Như mạch sống vẫn diết da quá khứ
Cánh cò trắng bay qua đời lữ thứ
Nặng ân tình vẹn giữ chẳng nhòa phai

Khoảng lặng nào theo cơn gió ngân dài
Hồn thơ thẩn … còn say về lối cũ ….

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN NGÀY MỚI AN VUI HẠNH PHÚC NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Ngọc Nữ
Phạm Ngọc Nữ
6 years ago

Hay lắm Phú Sĩ bạn ơi !

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn man mác em ơi,,,!
Ngồi buồn,,, chanh lòng lại nhớ người xưa
Một thời yêu nhau nồng nàn say đắm
Giận hờn vu vơ em bắt đền anh
Lén nhìn anh mỉm cười má ứng hồng

Hòn đá nhỏ môi kề môi nóng hổi
Nay đã vắng bóng em rồi còn đâu
Hàng thông buồn gió cuốn ngon đìu hiu
Ém niềm đau nức nở hỡi người ơi

Bình minh nắng ấm chim hót líu lo
Cánh nhạn ríu rít trên bầu trời xanh
Nay vắng em rồi,,, anh vẫn chờ em,,,

Kỉ niệm dâng trào nghẹn ngào nổi nhớ
Cố quên đi mà lòng lại nhớ nhiều
Cơn gió vô tình đường tình cách biệt
Sâu nặng ân tình chẳng nhạt nhoà phai

Gió cuốn mây trôi quyện tình phương ấy
“Hồn thơ thẩn,,, còn say về lối cũ,,,,

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ơi! Buổi chiều muộn vui nhé

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay nha em !

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Hay quá em

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Hay lắm em

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Congrats .. Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Lê Vũ
Lê Vũ
6 years ago

Hay lắm bạn PS

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ hoài niệm rất hay

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm em

Van Doan Mlnh
Van Doan Mlnh
6 years ago

Tuyệt vời !

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Anh cũng thế vẫn thường hay hoài niệm
giấc mơ xa ngày ấy dẫu không còn
Nhưng tên em vẫn còn trong yêu dấu
con đường quê bên sĩ bước véo von

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
6 years ago

Tăng tg vì bài thơ hay quá

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ, buổi tối an lành và ngon giấc nhé anh

Elrry Vu
Elrry Vu
6 years ago

hay quá

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Thơ hay tuyệt vơi luôn

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
6 years ago

Tuyệt quá

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
6 years ago

Tho hay tuyệt vời

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ ơi…

Ca Dao Cho Em
Ca Dao Cho Em
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Hay lắm em ơi

Diệu Linh
Diệu Linh
6 years ago

Thơ hay ,chúc bạn ngày cuối tuần nhiều niềm vui .

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm em. Chúc may mắn và hạnh phúc.

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Em ơi

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ hay lắm em à Phú Sĩ ơi

Thanh Hà
Thanh Hà
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp em nè!?????????

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Ảnh đẹp ! Chúc em an vui nhé !

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
6 years ago

Thật tuyệt vời

Vũ Miên Thảo
Vũ Miên Thảo
6 years ago

“Chiếc cầu tre giữa trưa hè lộng gió
Lắc lẽo chờ tình ai đó bước qua …” thích lắm Bạn ơi!”

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Thơ hay hình đẹp. Chúc CN tươi hồng

Thong Mai
Thong Mai
6 years ago

Bài thơ hay quá PS ơi!

Hoi Dang
Hoi Dang
6 years ago

Cuối tuần chúc phú sỹ vv ra lò những bài thơ hay . Đầy cảm súc nhé

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Hay lắm em gái

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay lắm luôn

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ

Nguyen Thị Bích Liên
Nguyen Thị Bích Liên
6 years ago

HAY QUÁ

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
6 years ago

Hay lắm

Scroll to Top