Bài Thơ: HOA XÓM NÚI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HOA XÓM NÚI (Tác giả: Mạc Phương)

HOA XÓM NÚI
Thơ: Mạc Phương

Tím trời tím đất tím chân mây.
Thơ thẩn hái hoa khắp chốn này.
Bướm lượn ngó nghiêng trên núi biếc.
Ong vờn dòm lệch dưới vòm cây.
Thượng uyển sánh bằng vùng non nước.
Địa đàng chỉ kém ở nơi đây.
Cô em xóm núi thì xuân sắc.
Tủm tỉm cười duyên má hây hây

MP 24/5/2018
* cảm tác ảnh
……….
TUYỆT CẢNH

Tím trời tím đât tím quầng mây
Đồi núi rung rinh lúc lắc đầy
Mơ màng em cúi vờn hoa mẩy
Mộng mị anh xem đứng tựa cây
Nụ cười tươi tỉnh da hồng nậy
Dáng bướm đùa hoa thật vui hầy
Cảnh trí nơi này sao tuyệt vậy
Thiên đường hạ giới tại nơi đây

Tg: Tat Ha
……
TIÊN CẢNH

Tím đợi, tím chờ, tím cả mây
Người đâu bước lạc đến nơi này
Liu diu nắng rọi tràn khe lá
Lấp lánh sương đùa đẫm rặng cây
Gió núi, mây ngàn yêu chốn đấy
Hương đồng, cỏ nội mến quê đây
Nàng tiên hạ dáng từ đâu vậy
Đắm đuối say tình má đỏ hây .

Tg: Cảnh Dương

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm ạ

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em iu Mạc Phương ơi , chúc nàng ngày mới mọi điều tốt lành !♥️

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Hai bài cảm tác về màu Tím thật hay!

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
5 years ago

Viết cùng Mạc Phương

TÍM
Tg Vũ Xuân Hòe

Tím trời tím đất tím mây
Cả rừng hoa tím ngất ngây lòng người
Để cho tím cả lòng tôi
Ai mang chiều tím ra phơi nắng chiều.
Hoàng hôn đổ tím liêu xiêu
Mà tim tím nhớ ban chiều bóng ai
Chiều về cho tím nguôi ngoai
Em nghiêng tím để cho ai nhớ người.
HY 24/5/18

Luong Ngo
Luong Ngo
5 years ago

Hay lắm..

Trời mây ngây ngất tím một mầu …
Em đây vùng đất hoa tím vây …
Ong bướm xum vầy đang tíu tít ….
Chỉ có bóng chàng đang mơ hoang …
…..Gia cat…

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc bạn ngày mới vui vẻ

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Hay lắm !

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
5 years ago

Thơ hay , hình đệp . Ngày mới an vui nhé em ..

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay tuyet

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Bài thơ hay lắm e gái hjhj chúc ngày mới vv hf Mạc Phương

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
5 years ago

Hay lắm luôn ạ

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Hay, rất tuyệt

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
5 years ago

Hay quá em.

Cảnh Dương
Cảnh Dương
5 years ago

TIÊN CẢNH

Tím đợi, tím chờ, tím cả mây
Người đâu bước lạc đến nơi này
Liu diu nắng rọi tràn khe lá
Lấp lánh sương đùa đẫm rặng cây
Gió núi, mưa ngàn yêu chốn đấy
Hương đồng, cỏ nội mến quê đây
Nàng tiên hạ dáng từ đâu vậy
Đắm đuối say tình má đỏ hây .

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
5 years ago

Tim tím bạn chiều tìm tím suối
Đời sao nhiều tím thế em ơi

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
5 years ago

Em iu

Hoa Tím Màu
Hoa Tím Màu
5 years ago

Thật đẹp nàng tiên trên cánh đồng đầy hoa tím

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Chân trời tím

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Hay quá ââ

Thanh Hồ
Thanh Hồ
5 years ago

Hay tuyệt

Hoa Lục Bình
Hoa Lục Bình
5 years ago

BẾN SÔNG

Loang chiều khói tía quyện soi mây
Dạo bước thênh thang ngắm cảnh này
Én luyện cò chao đan hương ổi
Sen bày súng nở quyện màu cây
Tựa như cảnh bụt non xa ấy
Giống hệt miền tiên tận chốn đây
Có dịp ngang qua vùng Bến Lức
Xin dừng ghé lại …rượu Gò say!

Nối vận cùng bạn, quê mình vùng sông nước Hi! Mến chúc luôn an vui bạn nhé!

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Tuyệt quá em ui

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi..Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tuyệt vời chị iu

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn buổi chiều vui vẻ nha

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Thơ hay lắm. Ảnh cũng đẹp. Chúc mừng tg

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu tối vv nhé

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Chùm thơ hay ,ảnh đẹp quá, chúc mừng tác giả.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

XÓM NÚI

tím trời tím đất tím cỏ cây
Tiên nữ nơi đâu lạc chốn này
Mình ngà dáng ngọc đôi mắt biếc
Ngắm trông bao kẻ cũng đắm say
Động đào nơi đâu tình non nước
Biết có nơi nào hơn ở đây
Hương đồng cỏ nội màu xuân sắc
Cô em xóm núi má hây hây

Bùi Vĩnh
Bài thơ rất hay MP anh họa vui chúc em đêm an lành hp

Van Thanh
Van Thanh
5 years ago

Canh dep,tho hay.

Scroll to Top