Bài Thơ: HOA TULIP (Tác giả: Thu Hà)

HOA TULIP
Thơ: Thu Hà

Bao người hỏi vì sao tên Tulip
Em mỉm cười….im thít chẳng nói đâu
Chỉ có anh người biết buổi ban đầu
Tên em lấy….trời mưa ngâu xối xả.

Kỷ niệm ấy chưa bao giờ hóa đá
Có niềm vui có cả những nỗi buồn
Cũng từ đây mình lại gắn kết hơn
Bao sóng gió dỗi hờn rồi cũng hết.

Quên đi nhé những tháng ngày mỏi mệt
Cười lên anh quên hết những muộn phiền
Rồi từ nay mình sẽ sống bình yên
Xây hạnh phúc…..hãy kiên cường anh nhé !

Em vẫn là một loài hoa lặng lẽ
Toả ngát hương và sẽ rất chân thành
Một loài hoa tuy rằng cánh mỏng manh
Nhưng hương sắc đã làm anh say đắm.

Dẫu ngày mai bước đi muôn ngàn dặm
Tình đôi mình vẫn đằm thắm như xưa
Lời yêu thương nói sao hết cho vừa
Bởi em biết tình chưa bao giờ nguội !

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đinh Quý
Đinh Quý
6 years ago

Anh vẫn nhớ buổi ban đầu

Vy Lê
Vy Lê
6 years ago

Chi yêu

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

Rất hay…
Chúc bạn ngày đầu tuần vui vẻ.

Lệ Hằng
Lệ Hằng
6 years ago

Thuo ban đầu….ôi cái thưở ban đầu…kỷ niêm ngay xưa đâu có dể fai mờ…

Chau Phan
Chau Phan
6 years ago

Tuyệt quá

Vy Nguyên
Vy Nguyên
6 years ago

Rat tuyet voi em yeu,Thơ hay quá, Xin chúc mừng em nhé

Lưu Hồng Diên
Lưu Hồng Diên
6 years ago

Ngưỡng mộ bạn tôi quá

Cảm Xúc Đọng Lại
Cảm Xúc Đọng Lại
6 years ago

Rất hay em ơi

Nguyễn Toàn
Nguyễn Toàn
6 years ago

Rất tuyêt vời em iu tăng em nè

Dung Le Van
Dung Le Van
6 years ago

Hay lắm em ơi

Dinh Vuvan
Dinh Vuvan
6 years ago

Hoa TuLip giãi bày hay lắm
Rất giản đơn.nhưng tôi chẳng hiểu gì.
Vẫn là câu hỏi của mọi khi
Sao bạn lấy biệt là Hoa TuLip ?

Le Cuc
Le Cuc
6 years ago

Hoa đầu mùa bao giơ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu nhiều đắng cay nhưng nồng thắm …

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Thơ hay lắm em.

Nguyên Hạnh
Nguyên Hạnh
6 years ago

Anh nhớ em mờ !

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
6 years ago

Ừ,,biết rồi

Sa Vũ
Sa Vũ
6 years ago

Hay quá e ơi

Luu Thai
Luu Thai
6 years ago

Một lần anh đến Mường La
Cao Pha ngược dốc thật là gian nan
Tưởng rằng đẹp nhất hoa ban
Nào ngờ Tulip hương càng bay xa

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
6 years ago

Hay nè em

Khanh Le
Khanh Le
6 years ago

Quá tuyệt vời em ơi

Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

Rất tuyệt

Quỳnh Thanh
Quỳnh Thanh
6 years ago

Thật á? Hay lắm!

Ngọc Hà
Ngọc Hà
6 years ago

Tuyệt hay ,nhưng hay nhất là kỷ niệm đó là ( hoa tuy lip

Khánh Ly
Khánh Ly
6 years ago

Hay lãng mạn qúa bạn ơi

Vũ Quế Lâm
Vũ Quế Lâm
6 years ago

Trội ôi ! Hay quá cháu iu ôi

Hải Nguyễn Hải
Hải Nguyễn Hải
6 years ago

Chung sở thích rầu cơ mờ tớ thích tulip tím

Scroll to Top