Bài Thơ: HOA TÌNH YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOA TÌNH YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

HOA TÌNH YÊU
Thơ: Phú Sĩ

Có một gã khờ chiều lại dọc bờ sông
Ôm ấp trong tim nỗi lòng hoa trinh nữ
Người chẳng hiểu sao giữa muôn hoa khoe sắc
Gã chỉ âm thầm góp nhặt cánh hoa côi

Có một gã khờ chẳng quản nẻo ngược xuôi
Mỗi ngày vẽ nên ngậm ngùi cành hoa dại
Trinh nữ vẹn nguyên nép bên đời dầu dãi
Gã thấy ấm lòng giữ mãi một tình yêu

Có một gã khờ gói lại nỗi đăm chiêu
Gửi cả tâm tư một chiều về phương ấy
Có nàng thơ buồn chỉ yêu loài hoa dại
Như cuộc đời nàng nếm trãi những sầu thương

Có một gã khờ mong đem chút mùi hương
Tô điểm cho nàng đêm trường thôi chiếc bóng
Để vần thơ kia mỗi ngày thêm sức sống
Những sắc tím buồn thay sắc ánh hồng tươi

Có một gã khờ chỉ cần một chút thôi
Nụ cười trở về trên bờ môi yêu dấu
Rồi lại từng ngày bên sông chiều bến đậu
Có một gã khờ tìm giấu một nhành hoa

ảnh ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Anh đó em!
” anh đứng đây một mình trong đêm vắng, vẫn trong về phương trời ấy xa xăm, chờ ai đây sương thắm ướt vai gầy, em yêu dấu nghìn trùng xa cách biết “

Tô Bình
Tô Bình
7 years ago

Một ngã khờ đó chính là anh

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ Phú Sĩ hôm nay hay quá nè hihi

Vũ Thiên Bảo
Vũ Thiên Bảo
7 years ago

Rất hay !

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Thật tuyệt vời !

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Hay lắm ạ

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN CHIA SẺ

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Em gái

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay quá em à!

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
7 years ago

Tho hay hoa dep

Kimtien Nguyen
Kimtien Nguyen
7 years ago

Có gả khờ ngồi lặng lẻ bên hiên
Nghe trong lòng với muôn ngàn nhung nhớ
Ôm ấp trong tim một bóng hình hoa dại
Gả thấy lòng ấm lại một tình yêu ….

Có một gả khờ gữi cả nổi niềm riêng
Trên trang thơ gã nhặt từng câu chữ
Chỉ mong sao ai đó hiểu lòng nhau
Để vần thơ không còn buồn man mác ….

Có một gã khờ từng chờ từng đợi
Người trở về nối lại nhịp cầu yêu
Để đêm về gã không còn trống vắng
Lay lắt buồn khi trời đổ cơn mưa ….

Bài thơ rất tuyêt Phú Sĩ ơi
Buổi tối vui em nhé

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt bạn ạ !

Lam Hoàng
Lam Hoàng
7 years ago

Có một gã khờ suốt đời muốn khờ thôi.
Để thương nhớ mãi một trời hoa trinh nữ
Góp nhặt tình yêu anh đem về cất giữ
Phong kín hồn mình bởi hai chữ« LỠ YÊU»

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Rất hay và rất tình cảm Phú Sỹ à. Chúc bạn buổi tối cuối tuần tràn đầy tình yêu thương nhé.

Tienlinh Nguyen
Tienlinh Nguyen
7 years ago

Ảnh này trông thân quen quá

Thảo Lê
Thảo Lê
7 years ago

hay

Lại Thị Kiều Vân
Lại Thị Kiều Vân
7 years ago

Hay lắm Anh ơi

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

mênh mang lời ấm nồng nàng
thơ hay ảnh đẹp cảm ơn bạn nhiều

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Ui za…. em Phú Sĩ ơi có nhiều gã khờ quá ta…hoa trinh nữ …mềm mại mà lung linh nơi chị thường gọi là cây hoa(xấu hổ) đó em..hjjjj..ai động vào là khép mình luôn. ..

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thơ chị viết luôn tràn đầy cảm xúc, loài hoa mắc cỡ mọc ven đường mà đọc thơ chị thấy cảm động quá nè, em chúc mừng chị nhé

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

Gã khờ nào mà có phước vậy ?

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
7 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt

Kimtien Nguyen
Kimtien Nguyen
7 years ago

Có một gã khờ còn đọi chờ ai đó
Để đêm dài thao thức với vần thơ
Hỏi rằng nơi ấy gã khờ biết không
Có người giống gã đợi chờ đêm đêm …

Có một gã khờ vẩn còn do dự
Để đêm về tư lự một mình thôi
Sao gã chẳng bảo rằng yêu rồi đấy …..
Để cho người tan hết nổi bâng khuâng …..

Ngũ ngon em gái nhé ,…..

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm thơ em

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Hay thiệt đó em yeu

Chu Văn Vũ
Chu Văn Vũ
7 years ago

Có một gã khờ…rất thích làm thơ…
Để viết cho những mối duyên tình dang dở…
Và cuộc đời gã…vẫn đầy trắc trở…
Nên suốt đời…gã vẫn mãi bơ vơ…
…Hay quá PS ạ…

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Thơ hay và nhiều cảm xúc bạn Phú Sĩ à!

Yến Trần
Yến Trần
7 years ago

Có một gã khờ vẫn dỏi theo em âm thầm
Từng đêm buồn ấp ủ mộng xa săm
Ru đêm trường tự khúc trăm năm
Có gã khờ hoài yêu em dẫu nay tạm mất tăm

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

….Đến nay vẫn còn khờ…..

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Tuyệt vời

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
7 years ago

Rất hay !

Thanh Hoa
Thanh Hoa
7 years ago

Hay lam chuc ban nhe.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

” Hoa tình yêu” hay lắm em.

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! This is Marvelous ..

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Bài thơ hay lắm Phú Sĩ ! Riêng câu:
“Có một gã khờ gói lại nỗi đăm chiêu”
Quá hay !

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

QUÊN MIỀN HOA DẠI

Thương gã ngu ngơ đi dưới cội trăng già
Ôm lòng phận bạc khóc tình hoa trinh nữ
Em vẫn giản đơn đi ngang đời phong lữ
Mắt gã dõi nhìn lá khép ngủ tìm quên…

Tình gã ngu ngơ nên mãi nhận yêu đen
Ai mang chối bỏ trái tim mềm ngóng đợi
Sao không hoang vu thật chân dù sương khói
Mặn mòi kiếp dại ngơ ngác gọi về yêu

Tim gã ngu ngơ tin mãi mối tình điêu
Hai bàn tay không đếm mộng chiều hiu hắt
Chợt tỉnh ngỡ ngàng vùng yêu say men đặc
Nghẹn buốt tâm hồn cay khoảnh khắc phù du…

Khinh gã ngu ngơ xây lầu ái hoang hư
Xa lối cỏ thường tình hoa thư trinh nữ
Để bến yêu đương ngập chìm trong bão lũ
Nát vầng trăng thương duyên thẹn rũ hương đời

Có gã ngu ngơ ngụp lặn đỉnh chơi vơi
Mang theo giông tố băng qua đời tình lỡ
Sầu trông ngoảnh lại nhặt mắc cỡ hoa tàn
Gã đứng nghẹn ngào đau ngập tràn dĩ vãng…

Đako Nhím
Đako Nhím
7 years ago

Tuyệt vời quá chị iu

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
7 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc bạn buổi tối vvhp❤❤ bạn nhé!

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
7 years ago

Tuyet voi qua

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
7 years ago

Rất hay nàng ơi

Scroll to Top