HOA TÌNH TRÊN GIẤY
Thơ: Mạc Phương
Bông hoa này lạ thật.
Lại nở giữa trang thơ.
Như tình cây và đất.
Thắm thiết đến không ngờ.
Cành uốn mềm như lụa.
Cánh mỏng gió thôi bay.
Bài thơ chưa lời tựa.
Bồi hồi bỗng lung lay.
Hoa khoe màu đỏ thắm.
Ngọt lịm hồn giấy trong.
Ôi tình yêu say đắm.
Mà mỗi người vẫn mong.
Chữ nét thanh nét đậm
Em viết mãi tên anh.
Chẳng nỡ dùng dấu chấm.
Khi ánh mắt ngọt lành.
Hoa tình trên giấy trắng.
Ngọt ngào và ngất ngây.
Da diết ươm màu nắng.
Cho thương mến đong đầy
Bầu trời cao lấp lánh.
Với ngàn vạn vì sao.
Lỡ yêu rồi khó tránh.
Sự nhung nhớ cồn cào…
MP 1/7/2018
Ảnh internet
Thơ hay lắm bạn.
Hay lắm Mạc Phương
Tuyệt vời!
Quá tuyệt vời tg ơi
Chúc chủ nhật vui vẻ
Hay lắm bạn tui
Hay lam bai tho
rất hay một tâm hồn thơ phong phú hiếm có chúc em ngày chủ nhật vui vẻ hạnh phúc nhé
Hay lắm e gái chúc ngày mới vv hf nha hjhj
Thật tuyệt. Chúc bạn có ngày chủ nhật thật tươi hồng hạnh phúc
Rất hay đấy ạ.
Rồi xong. Gặp Bằng Lăng Tĩml là chết ngắc
Thơ hay hình đẹp ạ
Chị iu cn vui vẻ hp nha chị iu ơi
Hay lắm em
thơ bạn có cái gì đó đáng học tập…
Hay quá bạn ơi hi..hi..hi.. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé
Thật đẹp
Tuyệt lắm chị
Tuyệt vời quá chị yêu xinh đẹp em chúc chị cn nhiều yt luôn vui hp
Hay qua em ui
Buổi chiều vui vẻ nha em
Hay quá .bài thơ như một bản tình ca em ạ .
Bài thơ hay lắm ! Chiều chủ nhật an lành nha
Thơ rất hay
Bông hoa đẹp làm sao
Lồng lộng giữa trời cao
Như tình em vời vợi
Trong thương nhớ đợi chờ
Bài thơ rất hay MP chúc em gái CN an vui hạnh phúc
Thơ hay quá ấy ơi
Tuyệt lắm bạn
Vần thơ hay !
Rat hay
Thơ thật hay em ơi.
Tuyệt vời, rất rất ngọt..
Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé.
Thơ hay tuyệt vời lắm chị
Chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui chị nhé
Bài thơ rất hay ạ .!???
Lâu rồi mới thấy dấu chấm câu . Mình Ok con gà gì ta ?
Bài thơ rất hay và hình đẹp quá mình chúc bạn buổi tối ấm áp nha
Quá hay luôn.
Mến thơ ni
Rất hay !