HOA TÍM TÌNH XƯA
Thơ: Thanh Hùng
Thoáng nhìn màu tím em yêu
Dường như thấy lại bao chiều nhớ thương
Một nơi góc nhỏ ven đường
Em nhìn hoa tím còn vương mắt sầu
Bây giờ người ở nơi đâu
Để hoa tím rụng bạc đầu gió bay
Bâng khuâng nhìn lại nơi này
Ơi màu tím nhớ để lay trong hồn
Trời chiều bóng ngả hoàng hôn
Hoa ơi có hiểu cõi hồn nhói đau
Nhìn hoa tím đẹp tươi màu
Mà người xưa lại xa nhau lâu rồi
Để buồn màu tím đơn côi
Hồn tôi ngơ ngẩn bồi hồi trong tim
Người xưa biết nẻo đâu tìm
Nhìn màu hoa tím lặng im tự tình
Nhìn màu hoa tím lung linh
Trái tim đa cảm thình lình đổ mưa
Người ơi lòng nhớ sao vừa
Loang màu tím nhớ tình xưa đâu còn.
Bài thơ hay
Cái gì lọt vào mắt bạn đều trở thành thơ. Ngưỡng mộ b lắm luôn.
Thơ, ảnh đều tuyệt lắm !
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời lắm
Thơ hay lắm anh trai ?
Bài thơ hay hoa đẹp quá anh ơi
Bài thơ hay quá, chúc em ngày mới vui vẻ
Thơ hay hình ảnh minh hoạ tuyệt vời
NGƯỜI XƯA ƠI
Tím giờ đã có chồng con
Mình ta trở lại lối mòn đơn côi
Ngày xưa hẹn ước vun bồi
Bây giờ cách biệt xa xôi tấc lòng
Cuộc đời ai biết đục trong
Đò xưa rời bến xuôi dòng ra đi
Lãng quên tất cả những gì
Xóa nhòa kỷ niệm khắc ghi thưở nào
Ngước nhìn lên hỏi trời cao
Trong tim lệ đổ dâng trào xót xa
Từ đây khoảng trống căn nhà
Vắng từng hơi thở thân ta một mình
Theo chồng đừng có thanh minh
Chỉ mang gian dối tội tình mà thôi
Màn đêm một bóng ta ngồi
Nhớ về kỷ niệm trong tôi nghẹn ngào!
Họa vui cùng
Thanh Hùng nhé
Hay lắm a
Anh biết kg em rất yêu màu tím
Màu chung tình tha thiết thương mong
Tím mộng mơ em trải sợi tơ lòng
Anh thấy kg em pha màu tím nhớ
Biết anh nhớ sao em nỡ nào quên
Ép trang vở vẫn còn nguyên màu nhớ
Bởi nhớ nhung là gam màu muôn thuở
Tình yêu nào thiếu vắng nhớ đâu anh
Em tô thêm màu da diết chân thành
Em yêu mãi để dành trao anh đó
Anh nhớ nha một gam màu nho nhỏ
Trong vạn màu thắm nở đóa tình yêu
Có tím thương tím nhớ tím yêu chiều
Em đă yêu và mãi yêu màu tím
Thanh hùng anh à. Bài thơ anh viết hay tuyêt em họa góp vui nha anh
Tho hay hoa dep cam xuc chuc anh vv nhe
Thơ hay anh ơi
TÍM CHIỀU KỶ NIỆM
Tím xưa ôm mối tình son
Chiều ngồi nhớ lại lối mòn đi chung
Lòng ai có vẫn nghĩ cùng
Để hoàng hôn phủ chẳng mông lung tình
Nhớ ngày hẹn mối duyên xinh
Hoa cài mái tóc ta mình đan tay
Thả dòng thơ ngọt nơi này
Buông câu thề ấy đắm say một thời
Đâu ngờ mộng vỡ đôi nơi
Tinh khôi màu áo trắng rời bước xa
Anh về tiếc nuối dáng ngà
Ngẩn ngơ tiếng gọi buồn ra ngõ chờ
Tím nào ghép đẹp duyên mơ
Cho mình cách trở đành vờ không quen
Em về ngõ vắng giăng đèn
Lưu dòng nhật ký đan xen tiếng lòng
Thôi đành quên chữ nhớ mong
Tím ơi thất hẹn bên dòng đời trôi
Bài thơ đoạn cuối xa rồi
Tình buồn mộng vỡ không thôi nhớ người
Lối xưa giờ tím nở tươi
Em về nhặt lại nụ cười bỏ quên
Đông về lạnh đến ai đền
Còn mùa hoa vỡ trả bên ai rồi .
Hay
Bài thơ hay hoa đẹp quá bạn !
Tuyệt vời em ha .Thơ hay ảnh rất đẹp
Rất hay tg ơi, chúc mừng ah nhé !!
Thơ hay, hoa tím đẹp!
Rất tuyệt vời TG ơi
Hay anh ạ
Hay lắm
Để buồn màu tím đơn côi
Hồn tôi ngơ ngẩn bồi hồi trong tim
Người xưa biết nẻo đâu tìm
Nhìn màu hoa tím lặng im tự tình
Nhìn màu hoa tím lung linh
Trái tim đa cảm thình lình đổ mưa
Người ơi lòng nhớ sao vừa
Loang màu tím nhớ tình xưa đâu còn.
Vần thơ Lục Bát hay lắm anh à
Xướng họa thật tuyệt vời
Xướng hoạ hay lắm ạ
Xướng hoạ rất hay anh ơi
Hay tuyệt Huynh ui,bt vv ạ.
Thơ hay nà anh
Hay tuyệt vời ah oi
Bài thơ rất hay tuyệt vời e ơi
Trùm thơ xướng họa hay lắm tg ơi
Xướng họa thật tuyệt vời bạn à
Rất hay xin chúc mừng tg
Hoa đẹp quá. Tím tình yêu
WONDERFUL GARDEN
Nếu ai hỏi tại sao yêu màu tím
Vì tím buồn tím dại tím cô đơn
Tím cho anh cay đắng với tủi hờn
Của cuộc tình dang dở không hồi kết