HOA TÍM
Thơ: Thanh Hùng
Một màu hoa tim tím
Là màu của thủy chung
Tình không bao giờ lịm
Nhớ thương đến vô cùng
Ngày nào ta chung bước
Trên đồi cỏ xanh tươi
Em thích mình có được
Cành hoa tím đang cười
Nhìn màu hoa tím biếc
Màu hoa rất đơn sơ
Ai bảo hoa ly biệt
Với tôi chẳng bao giờ
Hoa tím ngày xưa ấy
Vẫn đẹp ở trong tôi
Từng cánh hoa run rẩy
Làm xao xuyến bồi hồi
Chuyện tình yêu thuở trước
Như hoa tím đơn sơ
Lâu rồi không quên được
Yêu hoa đến dại khờ
Nhìn màu hoa tim tím
Nhớ mãi chuyện ngày xưa
Hoa tím màu kỷ niệm
Ôi nhớ mấy sao vừa.
Hay
Nàng yêu hoa màu tím
Dịu dàng và thủy chung
Hoa tím nhòe trang vở
Nỗi nhớ dệt tình thơ !
Nhớ một mùa hoa tím
Để vướng lịm thơ tình
Chờ ai gửi duyên xinh
Vần nào mình xếp lại
Mong câu thơ đẹp mãi
Như ngày hái tím hoa
Mộng xưa không phai nhòa
Tóc cài hoa kỷ niệm
Tuyệt lắm huynh
Ôi tuyệt vời quá em ơi. Thơ hay, hình ảnh rất đẹp nữa.
ẤT HAY BẠN!
Hoa tím tình yêu… Hay lắm bạn ạ!
Bài thơ hay dịu dàng sâu lắng quá…bạn ạ.
Đã từ lâu rồi em yêu màu tím.
Màu của thủy chung màu của hẹn hò.
Tuyệt lắm Thanh Hùng anh ơi!
Bài thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng!
Hay lắm em trai ạ !
Tím học trò và tím tuổi thơ.
Tím tình yêu và tím đợi chờ.
…
Lục bình tím tím trên sông
Đò anh dọc bến xuôi dòng trôi trôi
Hoa đẹp quá anh ạ. Thơ thì tuyệt rồi
Hoa tím thủy chung anh ơi
Hay lắm bạn ạ! Hoa tím tuyệt vời
Ban! Thơ hay nha
Thơ hay, ảnh đẹp
bài thơ hay ạ
Thơ mộng quá anh ơi
Hay lam
Lời thơ rất hay và cảm xúc nhẹ nhàng tuyệt vời lắm anh ạ, buổi tối an lành và ngon giấc nhé anh
Thơ hay lắm anh
Thơ hay hoa tắt đẹp. Chúc ngày mới đong đầy niềm vui và hp
Em iu màu tím
Bài thơ rất hay .chúc mừng anh
Tím ơi sao thương quá… Như thương cho lòng ta…. Mãi mãi chờ và đợi…. Nhưng tình người mãi xa… Để tâm tư héo úa… Cùng với bụi thời gian
Thơ hay hoa đẹp tuyệt vời!
Nhớ về cái ngày xưa
Đem tình hóa thành thơ
Nhờ sắc màu tim tím
Nói hộ lòng mộng mơ
Thơ và ảnh rất tuyệt TG hi
Thơ hay lắm ạ
Chuyện tình yêu thuở trước
Như hoa tím đơn sơ
Lâu rồi không quên được
Yêu hoa đến dại khờ
Nhìn màu hoa tim tím
Nhớ mãi chuyện ngày xưa
Hoa tím màu kỷ niệm
Ôi nhớ mấy sao vừa.
Thơ hay hình đẹp
Rất hay anh ui
Hay thiệt há!
Thơ rất hay anh. Em chúc anh một tuần mới bình yên, hạnh phúc