Bài Thơ: HOA TÍM CHIA LY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HOA TÍM CHIA LY (Tác giả: Mạc Phương)

HOA TÍM CHIA LY
Thơ: Mạc Phương

Hình như góc phố cũng buồn.
Nắng vương nặng hạt mưa tuôn mù trời.
Hình như ai đó chơi vơi.
Dùng dằng ngõ lội đợi người phương xa.

Gió thương gửi chút la đà.
Rừng tre heo hút kẽo cà tiếng đưa.
Lá vàng lảo đảo trong mưa.
Chông chênh kí ức như vừa qua chơi.

Ngõ xa thưa thớt vài lời.
Kèm thêm cả một tiếng cười trong mơ.
Và rồi ai đó ngẩn ngơ.
Ngắm chùm bóng nước lờ đờ trôi ngang.

Biết rằng bóng cũng vỡ tan.
Ở đời những chuyện hợp tan là thường
Yêu thì mọi lỗi vẫn thương.
Ghét thì ghét cả mọi đường ghét đi.

Mưa chiều nhấm nháp sầu bi.
Tiếc cho một lối đường đi nhuốm sầu.
Nhắn người dưng hỡi…một câu.
Nghĩa tình giữ vẹn đáy sâu tâm hồn.

Quê anh gần bãi cát cồn.
Ngọt ngào trao những nụ hôn về rừng.
Chim ca rộn rã tưng bừng.
Nơi anh hạnh phúc… em mừng nha anh.

Vượt qua quãng nắng mong manh.
Bạn bè tri kỉ … tím cành hoa reo.

BLT 27/6/2017
Ảnh internet

Bài Thơ: HOA TÍM CHIA LY (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay Bạn tôi

Huệ Nguyễn
Huệ Nguyễn
6 years ago

Tình yêu diệu kỳ nhưng cũng đầy ngu ngốc và khờ dại
Chia tay mà còn tình thì còn vấn vương, hết tình thì như người dưng ngược lối
Thơ hay chị ơi!

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Yêu thì lạc lối vẫn thương.
Ghét thì ghét cả con đường ghét đi.

Quá hay Em ơi. Đúng như vậy.

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím buổi chiều vui.vẻ bạn nhé .Thơ hay quá hi.hi..hi..hi

Minh Lê
Minh Lê
6 years ago

Thơ MP rất hay…

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
6 years ago

Bài thơ lục bát thật tuyệt Mạc Phương à !

Trần Hùng
Trần Hùng
6 years ago

Hay hay lam bang lang oi.

Thanh Hưng
Thanh Hưng
6 years ago

Tuyệt vời

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Tiếp nhé Bằng Lăng

TÌNH MÌNH CHIA LY

Đường tình sao cứ cheo leo
Để cho ta phải chạy theo mãi người
Đường tình sao lại chơi vơi
Để cho ta phải suốt đời vương mang
Đường tình sao thật đa đoan
Để cho ta cứ đâm quàng đâm xiên
Đường tình sao thật đảo điên
Để cho ta phải lụy phiền người ơi
Đường tình sao cứ chơi vơi
Để cho ta cả một đời nhớ thương
Đường tình sao mãi vấn vương
Để cho ta phải tơ vương một mình
Nửa yêu thương ,nửa dứt tình
Vì đâu nên nỗi tình mình chia ly.

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

R hay b iu..

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Lu Nguyen
Lu Nguyen
6 years ago

…Yêu thương dẫu có đói nghèo
Mai kia mốt nọ sẽ theo nhau về….

Phan Văn Hoàng Bá
Phan Văn Hoàng Bá
6 years ago

Quê anh gần bãi cát cồn… .

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
6 years ago

Anh ơi…mình vượt ngàn đèo…
Mãi chưa tới chốn…”gieo neo” anh à…???

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay lắm b

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
6 years ago

Rất hay. Chúc chị một buổi chiều vui vẻ nhé.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay lắm em , ảnh đẹp

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời bạn ạ !

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Hay lắm!

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Hay lắm

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ nào cũng hay hết ah

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Thơ buồn ngọt ánh trăng khuya
Người thân còn tận ngoài kia xa vời
Chiều buồn giọt nắng chơi vơi
Thương đàn con nhỏ nụ cười héo hon …!

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Hay nhưng mà hơi buồn em ơi
Chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Emmy Le
Emmy Le
6 years ago

Tho hay tuyet

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Hay quá ne

Nguyễn Thiện Trí
Nguyễn Thiện Trí
6 years ago

Tương tư là bệnh riêng mình
Thân mang chi nặng bóng hình xa xăm
Không thành dẫu có vạn năm
Khát khao mấy cũng như nằm chiêm bao
Biết mà chẳng biết làm sao
Gỡ đi không được ôm vào lòng đau.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

tuyệt

Scroll to Top