Bài Thơ: HOA TÍM BẰNG LĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOA TÍM BẰNG LĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

HOA TÍM BẰNG LĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Em vẫn nhớ một thời yêu hoa tím
Sắc hoa buồn e ấp giữa màn đêm
Hương dịu êm lan tỏa ngọt môi mềm
Anh vẫn gọi ấy là hoa kỷ niệm

Em vẫn nhớ một thềm hoa tím vội
Thuở học trò còn nông nỗi ngu ngơ
Mùa nhớ thương e ấp mối tình thơ
Ai ngại ngùng thẩn thờ thương áo trắng

Em vẫn nhớ bao mùa hè tĩnh lặng
Rực nắng hồng lối vắng chẳng còn ai
Cánh bằng lăng trăn trở những đêm dài
Thương ve sầu thở than thay tiếng hát

Đã trôi đi bao mùa trăng phai nhạt
Đã bao mùa bằng lăng lãng quên xa
Bụi rêu phong phủ mất lối người qua
Mùa buồn khóc cho điều chưa dám nói….

Nay bằng lăng vẫn cho đời sắc tím
Thương một thời áo trắng đã vào tim
Tuổi ngây ngô ước mơ mãi đi tìm
Giờ nhớ lại tiếc một thời kỷ niệm….

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Thơ PS cứ nhẹ nhàng dẫn lối đưa người đọc phiêu du về những miền kỷ niệm của riêng mình.Bài thơ hay tuyệt.

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Cung đường mơ bằng lăng xao xuyến đợi
Người trở về sắc tím ngát hồn thơ
Biền biệt người đi sắc son còn đó
Cánh hoa tình năm tháng chẳng nhạt phai…

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ à.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Biển Tử Hoàng
Biển Tử Hoàng
7 years ago

Em có biết hoa bằng lăng chiều tím
Anh vẫn chờ nơi góc phố thân quen
Giờ đã xa nhưng tim vẫn lói lên
Chiều kỷ niệm bên bằng lăng tím nở.

Buổi tối vui vẻ nhé

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Đường xưa một thuở…ta cầm tay dắt nàng
Thề non hẹn biển…chung tình chẳng lìa tan
Dài theo năm tháng…xa biệt ly cách ngàn
Vời vợi bằng lăng …tím tình ta chứa chan
Kỉ niệm yêu dấu…suốt cuộc đời hoài mang…
Hi! Theo nhạc sến…

Không Giờ
Không Giờ
7 years ago

Hay lam

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Thi vị lắm chị …

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá em ạ . Hồn thơ em thật vô tận . Chia vui cùng em Phú Sĩ??

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
7 years ago

Thơ hay lắm

Xiem Tran
Xiem Tran
7 years ago

Hay qua!! Tuoi học trò Ko thể nào quên

TK Khánh
TK Khánh
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Sơn Ca
Sơn Ca
7 years ago

Rất hay chị ạ !

Xuân Nguyễn Ngọc
Xuân Nguyễn Ngọc
6 years ago

Bài thơ gợi cho ta nhớ về một thời hoa mộng , tuổi học trò với những kỷ niệm đẹp , những cảm xúc đầu đời rất hồn nhiên, mơ mộng

Scroll to Top