Bài Thơ: HOA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

HOA THƯƠNG NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Có một loài hoa mang nỗi niềm THƯƠNG NHỚ
Những cánh hoa ân tình tiễn bước một người đi
Mang nỗi nhớ đi qua thương kia lại về gần
Cánh hoa đời xót xa nối ngân hà hai lối

Trời cao nguyên u sầu mây trôi màu ảm đạm
Những đóa hoa nghẹn ngào lặng thầm giữa người đi
Lắng đọng đâu đây thổn thức tiếng ngậm ngùi
Bởi những nỗi giận hờn đã xuôi đời vĩnh viễn ….

Lời hoa muộn màng phút biệt ly thương tiếc
Kẻ ôm hoa vào lòng đưa tiễn lệ sầu rơi
Kẻ nằm dưới mộ sâu có đợi lời nhân thế
Hoa thương nhớ âm thầm nghe tê tái nỗi đau

Họ nuối tiếc cho nhau về một thời quá khứ
Đã chẳng dành cho nhau những thương nhớ đong đầy
Những giây phút giận hờn rồi xa cách bủa vây
Để giờ trên cánh hoa nhuốm đầy dòng ân hận

Hoa thương nhớ một thời là vầng hoa hạnh phúc
Mà hai người một đời chân thực tặng cho nhau
Khi ngõ lối cuộc đời còn mật ngọt hương chiều
Giờ trên lối tiễn nhau hoa yêu không người nhận

Khi còn có nhau giữa cuộc đời thương hận
Đừng cho người ta thương những khoảng cách chẳng gần
Hãy dành cho nhau những giây phút tương thân
Để hoa thương nhớ kia đừng là hoa đưa tiễn…..

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
8 years ago

Hoa thương nhớ đừng là hoa tiễn biệt
Hãy là màu bất tử đến miền sau
Để thắm dài năm tháng chẳng úa nhàu
Để cho Ta với tình yêu bất tận

Minh Trí
Minh Trí
8 years ago

Hay lắm em

Lan Tím
Lan Tím
8 years ago

Người tiễn người …ôm vòng hoa ly biệt
Biết nói gì khi đã xa nhau
Tình nhiệm màu…thời gian ..thấm gì đâu…
Chỉ là xót…khi ở gần không thấu hiểu…
Và có lẽ…bây giờ ta chợt nhớ
Ý nghĩa của hoa…nhắn nhủ mọi người .

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Hay lắm em iu Phú Sĩ ..chúc ve nhé

Nguyễn Xuân Hoàng
Nguyễn Xuân Hoàng
8 years ago

Vì sao có khoảng thơ buồn
Dòng sông lặng lẽ không tuôn sóng trào
Hoa chào người ấy hay sao
Vì sao hoa lại đem vào nỗi đau …?
PS ạ thơ hay nghẹn ngào …!

Trần Thanh
Trần Thanh
8 years ago

Thơ rất hay

Thái Hòa
Thái Hòa
8 years ago

Chiec xe hoa tu tu chuyen bah.a guc dau dua tien buoc e di.phuc chia ly chua noi dc cau gi.sau biet ly ke di nguoi o.tih chi dep khi con trog gian do.e ra di khi truoc ngo day hoa..,

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Cám ơn E . Phú Sĩ
Bài thơ rất hay

Tienlinh Nguyen
Tienlinh Nguyen
8 years ago

Có một mùa hoa cải

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Thơ hay lắm ps
Hoa thương nhớ là vần thơ em hoạ
Gửi cả nhà mỗi ngày một bài ca
Đọc thơ em niềm hp chan hoà
Tình ấm áp tỏa hương đời bất tận
Giữa cuộc đời tỏa ngát những yeu thương hjjj…phusi chị góp vui đôi dòng

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Hồng Dương
Hồng Dương
8 years ago

Hay lám Phú Sĩ…anh sẽ họa…

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

HOA THƯƠNG NHỚ

Loài hoa chỉ mang tên thương nhớ
Người có lòng mới nhớ mới thương
Chẳng nói chia tay nhưng đã nhạt dần
Không trách móc không giận hờn…
Phải chăng là lối thoát
Nhớ ngày xưa đường vào yêu hoa mộng
Cũng giận hờn trách cứ… để mà thương
Cũng cùng nhau bước suốt một quãng đường
Có bão bùng… có trời quang mây tạnh
Chiều hôm nay trời mù sương thấy lạnh
Một mình thôi lẽ bước lối đìu hiu
Thuở bên nhau lạc lối chốn tiêu điều
Nghe lạc lỏng thấy màu hoa tên thương nhớ
Hoa sắc tím vẫn rung cành trước gió
Vẫn vô tư… chẳng nhớ đợi chờ ai
Chỉ có chua cay chất chứa trong lòng
Nhìn hoa tím thấy lòng mình cô độc
Đường lên dốc hơi thở lần mệt nhọc
Nhớ về ai lay lắt một màu hoa
Màu tím nhớ thương…màu tím đậm đà
Hoa thương nhớ phải chăng là tên gọi…

Vh 19.03.16

Don Buivan
Don Buivan
8 years ago

Thơ hay ảnh đẹp !

Scroll to Top