Bài Thơ: HOA & THƠ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HOA & THƠ ! (Tác giả: Hồng Giang)

HOA & THƠ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em có thấy hoa bằng lăng tím nhớ.
Hoa phượng hồng như nhắc nhở chia ly.
Hoa gạo buồn vương vãi lối Anh đi.
Hương bưởi thơm tháng ba thì lưu lại.

Loa kèn trắng chiều tháng tư e ngại.
Ai đợi chờ hoang hoải tím hoa sim.
Lục bình trôi Anh mải miết kiếm tìm.
Màu hoa ấy trong con tim chờ đợi.

Hoa hồng đỏ có làm Em nghĩ ngợi.
Cho tình yêu đang vời vợi cách xa.
Anh mãi tìm màu hoa của hôm qua.
Hoa thủy chung trong bài ca Em hát.

Chiều tháng năm Anh chờ hoài nắng nhạt.
Cơn gió buồn làm tạt cánh phượng bay.
Loài hoa nào cho tình mãi mê say.
Để ta nhớ những tháng ngày xưa ấy.

Anh muốn đưa tất cả vào trang giấy.
Mỗi loài hoa ….
Sống dậy …..
Một vần thơ !
22/05/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay THi sĩ HG

Thuý Hồng
Thuý Hồng
3 years ago

Thơ hay
Cảnh đẹp

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Yêu các loài hoa, thơ hay lắm tg à

Diana Nguyen
Diana Nguyen
3 years ago

Mười hai mùa hoa anh có nhớ hết?
Ghép đủ vần để tha thiết thành thơ!
Mỗi mùa hoa là một màu đáng nhớ…
Mong tình mình vợi trắc trở cách xa …

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Ôi !mê chít đi được
Hoa nào vào tay anh nghe cũng mãn nhĩ hè Hồng Giang ui

Chung Trịnh
Chung Trịnh
3 years ago

Có thấy nhé

Thúy Phạm
Thúy Phạm
3 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Trần Khánh
Trần Khánh
3 years ago

Hay bởi mỗi loài hoa yêu thương,nhung nhớ theo thánh năn

Sinh Pham
Sinh Pham
3 years ago

Đep quá ah

Ngoc Lan Nguyen Thi
Ngoc Lan Nguyen Thi
3 years ago

Hay quá ???

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

EM VẪN THẤY

Em vẫn thấy hoa bằng lăng tím nở
Tháng năm về nhớ một tình chung
Phố hoa xưa còn in dấu tương phùng
Ta hạnh phúc trong vô cùng luyến ái

Em vẫn thấy mộc miên bừng đỏ lại
Một miền quê xa ngái con đò chiều
Triền đê xanh bay lượn những cánh diều
No cơn gió cõng muôn điều huyền diệu

Em vẫn thấy nụ cười hoa hàm tiếu
Ngời trên môi khi nắng chiếu hàng hiên
Gió mơn man ve vuốt những dịu hiền
Nồng nàn mãi cho thuyền anh cập bến

Em vẫn thấy có đôi chim chiền chiện
Hót líu lo khoe tiếng hát trong ngần
Hương tình yêu theo gót bóng giai nhân
Màu hoa đỏ một trời hoa phượng vĩ

Em nghe thấy gió bên tai thầm thĩ
Tặng đoá hồng mang hương vị ái ân
Lưu vào trang dòng nhật ký màu xanh
Gửi anh mãi một vần thơ huyền thoại

Hoàng Anh 22/3/2020

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời ???

Hang Lam
Hang Lam
3 years ago

Hay tuyệt Em à

Hương Ru Ter
Hương Ru Ter
3 years ago

Amen

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Hay về ý nghĩa, hay cả câu từ, ảnh minh họa đẹp. Cả bài thơ dạt dào cảm xúc. Tuyệt vời

Mùa Thu
Mùa Thu
3 years ago

Thơ hay,, ảnh đẹp đó anh

Trang Mai Trang
Trang Mai Trang
3 years ago

Hoa phượng tím đẹp và thơ hay

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Bài thơ hay quá anh ạ?

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ???

Đỗ Mai
Đỗ Mai
3 years ago

Cảm ơn tác giả

Châu Ngô
Châu Ngô
3 years ago

Rất hay ạ

Hà Chi
Hà Chi
3 years ago

Tháng năm về đất cảng quê anh
Phượng vĩ nở bùng phía đông tổ quốc’

Đỗ Thủy
Đỗ Thủy
3 years ago

Em ko những thấy hoa còn thấy 2 người ngồi ghế đá rất tình kìa??

Anderson Hoang
Anderson Hoang
3 years ago

O dau ma co phuong Tim vay ?

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Ôi các loài hoa dạt dào hương sắc sống động cả một bài thơ , hay qúa bạn ơi !??

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh mãi tìm mầu hoa của hôm qua
Hoa thủy chung trong bài ca em hát
Mỗi loài hoa được HỒNG GIANG thể hiện theo cách riêng của mình, rất tuyệt vời
Xin chúc mừng HỒNG GIANG
Buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé HỒNG GIANG

Đỗ Lan
Đỗ Lan
3 years ago

Hay lắm anh HG ?

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay tuyệt

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
3 years ago

Hay quá bạn à

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

Tuyệt vời lắm anh!

Yen Vo
Yen Vo
3 years ago

Hay Anh ạ ?

Tịnh Vũ
Tịnh Vũ
3 years ago

Hay

Scroll to Top