HOA THÁNG 3
Thơ: Phú Sĩ
Mùa đi ngỡ ngàng lối nhỏ
Khép mình bên góc phố xa
Nụ hoa tím màu đến lạ
Bâng khuâng rộn rã nao lòng
Thong dong quang gánh theo dòng
Sương mai còn nồng hoa bười
Chất quê ai thầm nhắn gửi
Nồng nàn quá đổi tháng ba
Hoa tình mộc mạc chẳng xa
Pơ Lang đại ngàn khoe sắc
Truân chuyên cuộc đời trầm mặc
Thấm tình dìu dặt tiển đưa
Mông mênh nỗi nhớ sao vừa
Bao ngày quê hương xa vắng
Mong manh mùa hoa tĩnh lặng
Chạnh lòng sâu lắng trong ta
Lung linh e ấp mùa hoa
Trong hạt mưa già mềm mại
Nghiêng nghiêng tiếng lòng vọng lại
Dịu dàng kể mãi tình yêu
ẢNH ST
THƠ PS
Hay tuyet.
Thơ hay lắm bạn ạ ! Chúc vui tươi nhé
Hay lắm.Nhẹ nhàng mà sâu lắng,thiết tha.Chuc em buổi tối vui vẻ an binh nhé
Nắng hanh hao thơm hoa màu nắng
Tháng ba về hoa trắng màu mơ
Lung linh sắc tím đợi chờ
Hoa khoe nõn sắc dại khờ màu yêu.
Thanh Minh tảo mộ đẹp nhiều
Campuchia tết đến hoa yêu sắc bài
Chôxanămkhây hoa ngày tết đẹp thay
Trăm họ kiến tri trở hồi gia tiên.
Bông hoa, trà quả có đồng tiền
Mai rừng, huệ trắng, vạn thọ niên
Nam thanh, nữ tú trao duyên
Như hoa cần nước, bướm vàng cần bông.
Ngày xuân hoa thắm những ước mong
Bao nhiêu đều đẹp ở trong lòng
Gởi theo nàng gió, sương hồng
Tháng ba hoa nở tình không nhạt nhòa.
Thơ hay tuyệt
thơ hay
chúc CN ,Hồng ngọt ngào ấm áp
Hay quá đi thôi
CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN CHIA SẺ
” Hoa tháng ba” tuyệt lắm Phú Sĩ.
Tuyệt lắm em
Thơ hay ngọt ngào . Phú Sĩ