Bài Thơ: HOA NẮNG VÙNG CAO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HOA NẮNG VÙNG CAO (Tác giả: Mạc Phương)

HOA NẮNG VÙNG CAO
Thơ: Mạc Phương

Mời anh đến thăm quê em.
Xem bông hoa nắng dịu êm rừng chiều.
Mắt hoa lấp lánh kiêu kiêu.
Nhuộm rừng mua tím dáng kiều thướt tha.

Vùng cao dốc đá mặn mà.
Có cô thôn nữ thật thà dễ thương.
Đến rồi anh sẽ vấn vương.
Nhà sàn gửi nhớ gửi thương theo về.

Hoàng hôn triền dốc lê thê.
Vòng vèo cua núi nhạc ve gọi hè.
Tu hú văng vẳng còn nghe.
“Bắp rây vàng hạt” đầy xe chợ làng.

Tiếng khèn tiếng sáo vang vang.
Từng đôi én liệng lướt ngang bầu trời.
Chắc là anh nhớ mãi thôi.
Rượu tình em tặng đôi môi hé cười.

Đầu làng phượng nở đỏ tươi.
Rừng xanh vẫy gió đón người đến chơi.
Tình yêu em gửi trao người.
Bao lời vàng đá cả đời chờ mong.

Thành đô có hiểu tấm lòng.
Cô thôn nữ ấy ngóng trông anh nhiều.
Gửi bông hoa nắng chiều chiều.
Theo người lữ khách những điều tin yêu.

Anh ơi sao lại cứ kiêu.
Để em đợi mãi liêu xiêu bóng gầy.
Trao anh máu thắm tim này.
Trọn đời trọn kiếp không thay đổi lòng.

Người ơi có thấu niềm mong.
Ngày mai đến nhé rừng thông em chờ.
Tình em gửi trọn vần thơ.
Kiếp này anh nhé…trong mơ đợi chàng.
Hi hi

( PH 13/6/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Sơn
Trần Sơn
7 years ago

chông ảnh dất sinh

Nguyen Dao Jang
Nguyen Dao Jang
7 years ago

Hỡi cô thôn nữ vùng cao,
Em xinh như thế lẽ nào không yêu?
Hẹn em sẽ có một chiều,
Thỏa lòng em đợi với nhiều niềm vui!

Trung Pham
Trung Pham
7 years ago

PHỐ NÚI
THƠ TRUNG PHAM
………????????……..
Phố núi cao nguyên phủ đầy sương
Dã quỳ đua nở hai bên đường
Hàng liễu thông dương đứng thẳn thừng
Lữ khách dừng chân ngắm núi rừng

Sơn nữ đi qua má ửng hường
Làm cho lữ khách đứng ngẩn ngơ
tình yêu qua lại những ước mơ
Lời ru thương nhớ suốt đêm trường

Tóc mềm mi ướt những giọt sương
Trên môi tươi thắm nở nụ cười
Ru lòng nữ khách toả mùi hương
Phố núi cao nguyên đẹp vô thường

Dù cho xa cách mấy dặm trường
Thương người sơn nữ phố đầy sương
Bâng khuâng chiều đến lòng vấn vương
Lữ khách xa rồi để nhớ thương
Ảnh sưu tầm Trung Pham

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm bạn
Con gái phố núi

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Tho hay anh dep ban iu Phượng Hồng ! Chuc ban iu buoi chieu am ap vui ve nhe !

Max Konradi
Max Konradi
7 years ago

Anh đến liền. Thơ hay quá hình đẹp lắm.

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Hồn thơ sâu lắng rất hay

Bạch Gia
Bạch Gia
7 years ago

Bây giờ chỉ có tiếng ô tô thôi ngựa nấu cao hết zồi

Hùng Bùiquang
Hùng Bùiquang
7 years ago

Thơ hay.
Say nắng mất thôi!

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
7 years ago

Bài thơ hay lắm..A rất thích..

Trương Ngọc Tuân
Trương Ngọc Tuân
7 years ago

Ảnh đẹp thơ rất hay!

Tạ Thường
Tạ Thường
7 years ago

Về xuôi lấy chồng đi – phí phạm văn đ nếu lấy anh TỌC.

Vi Ngo
Vi Ngo
7 years ago

Cảm giác một vùng miền núi đó là tình yêu quê hương đất nước đầy sắc màu

Nguyễn Thành Văn
Nguyễn Thành Văn
7 years ago

Rất hay

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

iu

Lương Lan
Lương Lan
7 years ago

Lời thơ thật lãng mạn,thể hiện tâm hồn mộng mơ,rất thi sĩ.

Dinh The Lam
Dinh The Lam
7 years ago

Vùng cao anh đã đến thăm
Có cô thôn nữ thật thà dễ thương.
Đến rồi anh đã vấn vương
Nhà sàn gửi nhớ gửi thương theo về…

Haibien Nong
Haibien Nong
7 years ago

Hay tuyet voi qua ban oi

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Vùng cao đẹp có cô thôn nữ cũng đẹp,yêu hết mình,thơ hay hết ý.

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Ai lên vùng cao quê tôi
Đắm say vẻ đẹp sẽ quên đường về
Dạo đê ai cũng lắng nghe
Sông reo bản nhạc tình quê đậm đà
Nghe chim tu hú hót ca gọi hè
Phượng hồng thắm đỏ tiếng ve
Vùng cao mỗi sớm quen vào trong mấy
Quê tôi đất tốt bởi người
Lên xanh bát ngát cánh đồng lúa ngô
Mời thầy mời bác mời cô
Mời anh mời chị mời bồ đến thăm
Vùng cao đẹp mãi ngàn năm
Ai mà đã đến nặng lòng luyến lưu

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Tui hiểu nhưng mọi sự đã hoà tan vào khoảng không rồi người ơi… hi

Do Ninh
Do Ninh
7 years ago

Anh muốn bay nên quá. hjhj,,,,

Ngọc Vĩ
Ngọc Vĩ
7 years ago

E o dau vay

Hongyen Tang
Hongyen Tang
7 years ago

Hay lắm tím ơi ảnh đẹp
Buổi tối vv hp đong đầy em xinh

Suu Vu Van
Suu Vu Van
7 years ago

E mac ao cua dan toc nao ma dep vay?

Haibien Nong
Haibien Nong
7 years ago

Rat hay e oi

Chiến Vũ Ngọc
Chiến Vũ Ngọc
7 years ago

Yêu quá

Quy Phai
Quy Phai
7 years ago

Quê e ở đâu vậy, cho a sdt của e đi

Pham Khanh
Pham Khanh
7 years ago

Đọc bài thơ cảm giác đê mê… minh đây rất muống về vùng cao một lần…sao xinh ra toàn là nhân tài

Thanh Hoang
Thanh Hoang
7 years ago

Trao a mau tham tim nay. Tron doi tron kiep kg thay doi long. Hay lam blt

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

Thơ rất hay. Chúc blt

Minh Trần
Minh Trần
7 years ago

Thơ hay , hình ảnh cô gái vùng cao thật đẹp và duyên dáng ..

Lê Đời
Lê Đời
7 years ago

Bài thơ quá tuyệt ,chắc không ai giám đến thăm đâu BLT ơi.đến rồi đi không đành ở thì không được,đọc mấy câu cuối tự nhiên nước mắt tuôn rơi.Thơ quá hay ảnh quá đẹp
Chúc BLT luôn vui vẻ hạnh phúc..

Tommy Ho
Tommy Ho
7 years ago

Thơ hay! Người con gái Thái Nguyên xinh đẹp!??

Tommy Ho
Tommy Ho
7 years ago

Họa thơ
Hoa Nắng Vùng Cao
Của Bằng Lăng Tím

Em yêu! Thuộc bộ tộc Mèo?..
Khăn vằng làm nón! Cổ kiền vàng i
Màu đen yêu thích chọn y?
Bởi làn da trắng.. Nét xinh tuyệt trần?

Gùi vai.. Băng suối vượt đèo..
Ra nương.. Khoai rẫy! Quanh năm tảo tần!..
Mùa Đông!.. Rét mướt miền cao?..
Núi rừng sâu thẳm.. Một màu xanh tươi..?

Yêu em!! Do.. Nét em cười!?
Dáng xinh người mộng! Tính tình hiền lương..
Dễ thương.. Dễ mến! Thật tình?..
Má hồng da mịn… Mắt nàng lung linh!..

Em ơi?.. Anh thuộc người Kinh!
Nhưng.. Xưa nghe nói.. Cùng cha Vua Hùng?..
Năm mươi.. Lên núi mưu sinh?..
Năm mươi.. Xuống biển.. Đồng bằng lập thân!?

Xa dần.. Nên! Phải.. Người dưng?..
Tìm về nguồn cội thì chung một nhà?..
Anh về thưa với mẹ cha?..
Anh ưng cô gái tộc Mèo nha em!..

Hiêu Vu
Hiêu Vu
7 years ago

Thơ hay hình đẹp ?

Nguyễn Xuân Bình
Nguyễn Xuân Bình
7 years ago

Sao ban lam tho hay vay

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Hay lắm MP !

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Thơ hay hình xinh quá ạ

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Chào em thôn nữ vùng cao. Ôi doi mắt đẹp miệng cười như hoa. Làm ai như gặp hang Nga . Xóm mong tối nhớ người xa chưa về

Scroll to Top