Bài Thơ: HOA NẮNG TÌNH XUÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: HOA NẮNG TÌNH XUÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

HOA NẮNG TÌNH XUÂN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Vang điệu khúc tiếng chim sâu rộn rã
Tóc mây hồng óng ả xõa bờ vai
Chồi lộc xinh chen hoa thắm đan cài
Ngàn tia nắng trải dài trên khắp ngả

Cây tỉnh giấc đông vừa qua vội vã
Nhú mầm xanh kẽ lá trổ hoa vàng
Bướm dặt dìu trong gió nhẹ mênh mang
Bông hoa nắng mơ màng bên ô cửa

Dương cầm phím ngân khúc tình chan chứa
Xa cách hoài hai nửa nhớ thương nhau
Bài tình ca mang kỷ niệm yêu đầu
Xuân về đến mang sắc màu tươi thắm

Én chao liệng bầu trời xanh thăm thẳm
Nắng xuân tình sâu đậm mãi trong ta
Nhịp thời gian như lắng đọng chan hòa
Mùi hương cỏ, hương ngàn hoa thơm ngát

Gửi nơi ấy tình yêu em dào dạt
Lướt phím đàn ngồi hát khúc tình xuân
Bắc – Trung – Nam ta nối lại thêm gần
Bông hoa nắng ngoài sân vừa rơi nhẹ.

BẰNG LĂNG TÍM
9/1/2017

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Thơ rộn ràng thật hay em Tím iu ??

Thuy Giang
Thuy Giang
7 years ago

Hay quá

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Rat hay va mang huong sac xuan em nhe

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Rộn ràng xuân gái iu ạ …. chúc em chiều vui nghen

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
7 years ago

Hay quá em Tím Lăng Bằng. Buổi chiều tối vui nha em

Phuong Le
Phuong Le
7 years ago

Hay lắm em… hình như mùa xuân đến với em sớm hơn mọi người người…

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp tuyệt vời! QH chúc Tím Lăng Bằng…

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt bạn iu ơi !

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Thơ hay cx dâng đầy vui vẻ đón mùa xuân về chúc em vui nhé

Tôn Vương
Tôn Vương
7 years ago

Tuyệt lắm muội

Hường Phương
Hường Phương
7 years ago

Ước gì khoảng cách gang tay
Cuối tuần hò hẹn ta mình gặp nhau

Phạm Quang Hân
Phạm Quang Hân
7 years ago

Thật tuyệt chị Tím Lăng Bằng !

Minh Dohuu
Minh Dohuu
7 years ago

Oh…Bức Tranh Tình Xuân thật ssống động dạt dào tình cãm…Hay quá em Tím Lăng Bằng…!

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Rất hay iu ơi

Nam Thanh Tuyền
Nam Thanh Tuyền
7 years ago

Xuân về hoa nắng rụng rơi
Tình em trang trải muôn nơi đón chào
Sắc xuân tô thắm ngọt ngào
Như tình em gái dạt dào nắng xuân

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Lan Phuong Nguyen
Em cảm ơn chị iu nhiều nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Ngoc Luong Nguyen
Em cảm ơn anh, ngày mới an vui anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thuy Giang
Em cảm ơn chị đã ghé và cùng đồng cảm ạ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Phú Sĩ
Em cảm ơn chị nhiều ạ, chúc chị ngày mới an lành vui vẻ, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Maria Le
Mụi cảm ơn tỷ nhìu nha

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Tử Trầm Lãng
Em cảm ơn anh, ngày mới an nhiên vui vẻ anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Phuong Le
Em cảm ơn anh nhiều ạ, ngày mới bình an vui vẻ anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Võ Cẩn
Em cảm ơn anh, chúc anh ngày mới cát tường như ý nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Quê Hương
Em cảm ơn anh nhiều ạ, ngày mới an lành vui vẻ nhé anh

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tuyền Mai
Tím cảm ơn TM thật nhiều

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thắng Đỗ
Muội cảm ơn huynh đã ghé xem thơ và cùng đồng cảm nhé, chúc huynh ngày mới an vui, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Hao Tran
Em cảm ơn chị nhiều ạ, chúc chị luôn vui khỏe, bình an chị nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Đắng Cà Phê
Muội cảm ơn huynh nhiều ạ, muội mời huynh trà thơm cho ngày mới bình an nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tùng Thanh Phan
Tím cảm ơn bạn iu nhìu nha

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Hường Phương
Tím em cảm ơn chị đã luôn dành nhiều tình cảm cho thơ em viết nhé, chúc chị ngày mới an vui, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Phạm Quang Hân
Cảm ơn em nhiều lắm, ngày mới bình an vui vẻ em nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Minh Dohuu
Em cảm ơn anh, chúc anh ngày mới ngập tràn yêu thương, ấm nồng hạnh phúc nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Phương Huỳnh bạn iu, Tím cảm ơn bạn nhiều lắm, ngày mới vui vẻ, bình an bạn nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Trang Tho

Nhẹ nhàng vui bước bàn chân
Ngắm muôn hoa lá trong ngần giọt sương
Nắng mơ trải thảm con đường
Tóc xuân buông xõa còn vương sợi hồng

Tím cảm ơn chị nhiều nhé

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
7 years ago

Tuyệt vời hoa nắng tình xuân
Cho lòng tôi phải bâng khuâng dạt dào
Hương thơm hoa lá ngọt ngào
Bao nhiêu vương vấn gởi vào tình xuân
( chúc Tím luôn có nhiều cảm xúc thơ nhé ! )

Nghe Duong
Nghe Duong
7 years ago

bài thơ hay quá thi muội . xin chúc mừng TLB nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Kim Nguyễn
Anh Nghe Duong
Em cảm ơn hai anh đã ghé và cùng đồng cảm nhé, chúc hai anh đêm an lành mơ đẹp

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Rộn ràng sắc xuân

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Deanna Hong
Tím cảm ơn bạn nhiều nhé, chúc buổi tối vui vẻ bình yên

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Tuyet

Scroll to Top