Bài Thơ: HOA HỒNG TRẮNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOA HỒNG TRẮNG (Tác giả: Phú Sĩ)

HOA HỒNG TRẮNG
Thơ: Phú Sĩ

Mưa tháng bảy, mưa đong đầy nỗi nhớ
Mãi nhạt màu nụ hồng đỏ ngày xưa
Giờ trong con chỉ còn lệ mong chờ
Ngày Vu Lan trong đời con mới hiểu

Con đã có một quảng đời niên thiếu
Cánh cò đời mẹ gánh nỗi chắt chiu
Bàn tay cha che chở những thương yêu
Nước mắt đẫm giọt mồ hôi ngọt dịu

Con đã lớn trong tình yêu chan chứa
Giữa cuộc đời, mẹ cõng gió cõng mưa
Đường càng xa vàng võ nhịp đời thừa
Lòng chua xót ơn kia chưa đền đáp

Con đã sống một cuộc đời lang bạc,
Tháng năm dài mòn mỏi nghĩa mẹ cha
Con biết đâu ngày mưa gió giao hòa
Cha … rồi mẹ rủ nhau rời xa mãi …….

Mưa tháng bảy mưa rơi dầm tê tái
Rửa nỗi lòng hối tiếc cả đời con
Giờ mới hay đêm trăng mãi chẳng tròn
Nửa yêu dấu đời con nay đánh mất

Ngày Vu Lan nụ hoa cài lên ngực
Chỉ còn là màu hoa trắng đơn côi
Nhìn người cài nụ hồng đỏ thắm tươi
Con lặng lẽ mùa Vu Lan chờ đợi….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trungtanh Vo
Trungtanh Vo
6 years ago

Bài thơ hay. Riêng câu 3 đoạn cuối nó tựa như qua đò chòng chành. Bạn coi xem lại.

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
6 years ago

Kỳ bảy này lòng ngùi nước mắt
Nhớ ân sâu thắt chặt lòng con
Cửu huyền thất tổ bằng non
Và hơn biển cả như còn thế gian

Ôi nhìn ngày lễ Vu Lan
Trên Thiên, dưới Địa muôn ngàn đặt ân
Là ngày đại xá vong nhân
Bị giam tù ngục nẻo luân sáu hồi
Còn như cha mẹ đây thôi
Là ngày báo hiếu con ơi phải tròn
Dù con gót nhỏ còn son
Phải thương kính trọng cho tròn hiếu nhân
Mục Liên cứu mẹ song thân
Thanh Đề thoát khỏi tù nhân A Tỳ
Như còn tại thế a di
Sáu câu Lục Tự nguyện gì song thân
Đó là báo đám tình thân
Hiện tiền phụ mẫu ân cần thiết tha
Tay cầm Hồng Trắng nhận ra
Nhìn về cửa Phật cầu cha mẹ mình
Được Về một cõi bồng sinh
Nhờ con hiếu đạo cứu mình trầm luân
Ai ơi hiếu thảo giữ gìn
Công cha nghĩa mẹ ân cần chớ quên.
Nam mô a di đà Phật

Huong Ngoc
Huong Ngoc
6 years ago

Chúc mừng bài thơ hay

Manh Cuong Nguyen
Manh Cuong Nguyen
6 years ago

Rất hay và ý nghĩa bạn à !!!

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Rất hay

Kim Phùng Camera Đoàn
Kim Phùng Camera Đoàn
6 years ago

Hay lắm PXP ơi

Bich Ngoc Nguyen
Bich Ngoc Nguyen
6 years ago

Thơ hay và cảm xúc chúc mừng em chúc em chiều tối chủ nhật vui vẻ hạnh phúc

Trí Tâm
Trí Tâm
6 years ago

Ai giơ tay sớm được nhận hoa. Thơ cho những ai không còn Mẹ.

林水添
林水添
6 years ago

晚安

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
6 years ago

Thơ hay .

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat tuyêt va quá ý nghĩa em à!

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay và xúc động lắm bạn ơi!

Tim Tim
Tim Tim
6 years ago

Thơ hay lắm

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
6 years ago

Chúc tất cả các bạn buổi tối an lành

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay lắm nàng ạ

Tuyền Mai
Tuyền Mai
6 years ago

Bài thơ hay và đầy cảm xúc bạn ạ .

Rose Nguyệt Phương
Rose Nguyệt Phương
6 years ago

hay qua ạh

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Bài thơ hay quá đi em Phú Sĩ

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay buồn dây rứt quá em ơi
Mưa tháng bảy trời mưa trời cứ mưa
Mưa cứ tuôn cây đổ lá rơi bay
Lệ ước đọng bờ mi hồn đi hoang
Ngày Vu Lan chỉ còn con với mẹ,,,

Xuân Hoà
Xuân Hoà
6 years ago

Bài thơ thật cảm động PS ạ..!

Nguyễn Viet Anh
Nguyễn Viet Anh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc buổi tối vv hp

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay lắm ý nghĩa lắm

Đỗ Lộc
Đỗ Lộc
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời…Rất hay bạn ạ !

Su Nghiep
Su Nghiep
6 years ago

Bài thơ hay ngọt ngào lắm.. PS.
Chúc buổi tối nhiều niềm vui hp nhé

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

tuyệt hay da diết . em vui mùa vu lan hiếu kính

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Vu lan nhớ Mẹ hiền

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Rất hay bạn hiền ơi
Ngày mới mình chúc bạn

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Lời thơ thấm vào lòng….
Vui nhé em Phú Sĩ

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay Cảm xúc dáng trao nha e

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Bài Thơ cảm động quá Phú Sĩ ơi

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Rất hay chị yêu

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ của bạn tuyệt vời là hay

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
6 years ago

bài thơ hay quá huynh Phú Sĩ ơi!

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Rất ý nghĩa

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay, cảm động lắm em.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay và ý nghĩa lắm em

Sen Hoa Nhu
Sen Hoa Nhu
6 years ago

Thật hay và cảm động lắm Em Phú Sĩ quis mến. Chúc mừng em !

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
6 years ago

Bài thơ hay lắm, như thấu cảm dùm mình sự lặng câm của mùa Vu Lan đầu tiên phải cài lên ngực một bông hồng trắng. Mà sao PS quên mình, ko tag cho DT nữa nhỉ. ??

Scroll to Top