Bài Thơ: HOA CỎ MAY KHÔNG NGƯỜI MUỐN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HOA CỎ MAY KHÔNG NGƯỜI MUỐN (Tác giả: Mạc Phương)

HOA CỎ MAY KHÔNG NGƯỜI MUỐN
Tác giả: Mạc Phương

Món quà quê là chùm hoa may tím
Dính vô là bám dít chẳng buông tha
Thân mảnh mai nhưng tình cảm mặn mà
Nên ướt át cũng là điều dễ hiểu.

Người với người lại muôn hình muôn kiểu
Giống cuộc đời có ngàn điệu dân ca
Lúc trầm lắng lúc sôi động ngân nga
Mà cỏ may luôn thiết tha nhẫn nại.

Bài trắc nghiệm của đất trời iu đãi
Cho cỏ may sự từng trải bên người
Mặc cho ai dở khóc lại dở cười
Rất khó chịu không mời mà theo gót.

Gió thoảng qua hoa vui mừng nhảy nhót
Nói vài lời dịu ngọt với mùa thu
Trên đồng cỏ nguyện sống cảnh thân tù
Nếu ai đó về xứ mù tìm gặp.

Hoa cỏ may có vấn đề thắc mắc
Sao phận mình lắm trắc trở đầy vơi
Rất chân thành nên mới bám theo người
Bởi chỉ muốn nhận được lời yêu mến.

MP 23/8/2020

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Son Nguyen
Son Nguyen
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đęp buổi chiều nhiều yêu thương đong đầy hạnh phúc

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị chúc chị chiều vui vẻ

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay , ảnh đẹp , chúc mừng em gái nhé !

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
3 years ago

Bài thơ rất hay e gái!

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Thơ hay lắm!

Phạm Triều Hải
Phạm Triều Hải
3 years ago

Thơ hay

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
cm em

Anh Tran
Anh Tran
3 years ago

Chúc lành .
Hehe.

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
3 years ago

.

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Hay lắm rồi bạn ơi

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Hay quá trên cả tuyệt vời… PM…

Tâm Lương
Tâm Lương
3 years ago

Rất hay bạn ơi.

Le Bảo
Le Bảo
3 years ago

Hay quá chị ơi

Phạm Văn Hậu
Phạm Văn Hậu
3 years ago

❤️?

Trần Đình Hữu
Trần Đình Hữu
3 years ago

Cảnh đẹp lắm em gái

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay lắm…..

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay lắm……….

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

YÊU LẮM CỎ MAY

Ngày xưa trên bãi trên đồng
Hai ta chạy nhảy chơi trồng bàn chân
Búng tai thua cuộc cắt lân
Ú tìm đuổi bắt cái thân mệt nhoài

Trắng quần cỏ bám bên ngoài
Em đà chăm chú nhúp Hoài không xong
Anh nhìn cặp mày cong cong
Đôi môi chúm chím mà lòng xôn xao

Thấy em gần gũi biết bao
Muốn mà không giám ghé vào môi hôn
Tình yêu tràn ngập tâm hồn
Chiều buông tia nắng cuối thôn dõi mừng

Rộn ràng tình cảm rưng rưng
Tay em thoăn thoắt nhặt từng cánh hoa
Bây giờ nhớ lại ngày qua
Mà sao gần gũi như là mới đây

Nhủ lòng ơn vạt cỏ may
Giúp ta gắn kết những ngày bên nhau

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Hay chị iu ạ

Phuong Hoang
Phuong Hoang
3 years ago

Rất hay

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
3 years ago

Bài thơ rất hay ảnh rất đẹp chị yêu ơi ! Chào ngày mới yt an lành vui vẻ cv thành công nha

Scroll to Top