Bài Thơ: HOA BAN HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOA BAN HÀ NỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có về thăm Hà Nội tháng ba
Để cùng anh đi ngắm hoa trên phố
Quanh hồ gươm bên dòng người đi bộ
Hoa ban mùa này nở rộ tươi xinh

Bông hoa phớt hồng, tim tím, trắng tinh
Tượng trưng cho mối tình cô gái Thái
Khi bị người cha ép duyên ngang trái
Cô chết đi hoá hoa dại bên đồi

Như một tình yêu không nói lên lời
Những bông hoa núi về nơi đô thị
Muốn nhắn nhủ một tình yêu chung thủy
Con tim này mãi yêu chỉ anh thôi

Về nhé em chúng mình sẽ sánh đôi
Ngắm hoa ban giữa đất trời Hà Nội
Ta nắm tay đi trong mùa xuân mới
Bước trên đường ta sẽ nói lời yêu.

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thao
Nguyen Thao
5 years ago

Bài thơ hay quá. Hoa ban đang rợp trời Hà nội đây.

Dien Phan
Dien Phan
5 years ago

Bông hoa phớt hồng, tim tím, trắng tinh
Như mối tình của chúng mình dạo ấy
Nay đến hồ Gươm em còn có thấy
Nhịp đập tim mình… ngày ấy nôn nao!

Lê An
Lê An
5 years ago

Hay quá ạ!

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
5 years ago

Hoa ban đang rộ , đẹp lắm bạn ơi .

Hương Thùy
Hương Thùy
5 years ago

Đang mùa hoa Ban bạn ak

Nguyễn Thanh Hoa
Nguyễn Thanh Hoa
5 years ago

Tuyệt vời anh ơi

Scroll to Top