Bài Thơ: HÒ HẸN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HÒ HẸN (Tác giả: Mạc Phương)

HÒ HẸN
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác)

Mình hò hẹn đi anh,
Cho hạ về rực lửa.
Cho mù sương thôi không còn lần lữa.
Trả bầu trời xanh thẳm những áng mây.

Mình hò hẹn đi anh,
Cho ngày tháng nồng say.
Cho cánh én lưng trời bay chấp chới.
Cho uyên ương cùng nhau vui phơi phới.

Mình hò hẹn đi anh.
Cho vơi đi những tháng năm mỏi mòn chờ đợi.
Những đêm dài trằn trọc trước đèn phây.
Cho lời thơ ngọt ngào lại đắm đuối men say.

Mình hò hẹn đi anh,
Cho con tim ngày ngày vui ngây ngất
Cho cuộc đời sẽ không còn tiếng nấc.
Đêm trở mình ấm áp một vòng tay.

Mình hò hẹn đi anh,
Để cuộc đời còn lại hết đắng cay.
Để con tim thôi nghèn nghẹn âu sầu
Để nụ cười tươi rói cả canh thâu.

Mình hò hẹn đi anh
Chỉ là nói một câu.
Hai tâm hồn sẽ không còn ớn lạnh.
Mưa bóng mây một lúc thôi sẽ tạnh.
Nắng lại về ấm áp cuối ngày xuân.

( PH 16/3/2016)
Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

Em hò trước đi,anh hò sau..quan họ..?

Nguyễn Thi An Nhan
Nguyễn Thi An Nhan
8 years ago

Thơ hay. Anh minh hoa cung rat xinh

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Vân tho hay lâm chuc Hông buoi chieu vui ve .

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Chỉ một câu như vậy là đủ.
Thơ hay quá nhà thơ thương nhất mấy câu minh hò hẹn đi anh

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

BLT !

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thật hay và thật cảm động.đúng thơ Em viết quá xuất sắc.good night

Vũ Thị Vui
Vũ Thị Vui
7 years ago

tho hay va tjh cam lag mag qua Bằng lăng tim ơi

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

HÒ HẸN

.(Cảm tác)

Mình hò hẹn nha Em !
Cho mây chiều Phố Núi lững lờ trôi
Cho hương bay hoa bướm ngát tình đời
Cho đồng lúa vàng ươm mùa gặt mới.

Mình hò hẹn nha Em !
Cho tơ hồng nối nhịp thở gió mây
Cho tình yêu ngây ngất thỏa cơn say
Ru ấm nóng đôi bàn tay lạnh giá.

Mình hò hẹn nha Em !
Cho bếp hồng ấm cúng mái nhà tranh
Cho hai tim nối lại mối chân thành
Và thương nhớ nối tròn câu mong ước.

Mình hò hẹn nha Em !
Cho tình xa sát cánh tiếng yêu gần
Cho nửa đời gắn kết mối tình chân
Không mơ hoặc gì cao sang quyền thế

Mình hợp lại nha Em !
Tình tuy xa sao ngăn nổi tình ta
Bởi thương yêu đã men thắm đậm đà
Mà biển rộng sông dài không có thể

Anh sẽ đến trao Em vòng nguyệt quế
Của tình yêu cao đẹp nhất trần đời
Niềm ước mơ mà năm tháng chơi vơi
Đã để lại trong lòng bao mong đợi !

TranPhamDinh
21.08.16

Sinh Do
Sinh Do
7 years ago

Mình hò hẹn đi anh
Nhiều điệp khúc chắc anh hiểu ý em
Hò hẹn đi không có điểm hẹn dừng
Hò hẹn đi mãi thực thực hư hư

Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

ĐỒNG Ý!

Anh đồng ý với em: mình hò hẹn
Yêu thật nhiều, thật mãnh liệt nhé em?
Yêu mãi nhau đẹp tựa ánh trăng rằm,
Yêu đến tận cùng trái tim hai đứa

Anh đồng ý với em, anh xin hứa:
Chúng mình yêu nhau chan chứa nhất đời
Dù biển trời có ngăn cách đôi nơi
Anh đồng ý yêu em trong xa cách

Để đêm đêm, mình không còn ớn lạnh
Sưởi ấm lòng cay đắng tháng ngày qua
Cảm ơn nhau bằng hôn gió mặn mà…
Anh đồng ý……mình hẹn hò em nhé…..

Sinh Do
Sinh Do
7 years ago

Yêu đi em trên giấy này thôi nhé
Yêu thật nhiều từng con chử viết yêu
Yêu mãi yêu CHƯA tan mực rách giấy
Hôn anh nhiều trên giấy kết thúc yêu

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Bắc ninh nghe quan họ, ” người ơi người ở đừng về ” điểm hò hẹn tốt hơn nha thơ

Su Nghiep
Su Nghiep
7 years ago

Tuyệt vơi thơ hay qua bạn, bằng lăng tím, buổi tối thật nhiều niềm vui

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Cho mình hò hẹn nữa…

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thơ hay tuyệt.good night chúc ngủ ngon và mơ đẹp.

Lữ Khách Điên
Lữ Khách Điên
7 years ago

Rất hay, đầy cảm xúc. Chiều bần tăng sẽ cảm tác bài thơ này

Thanh Binh
Thanh Binh
7 years ago

HẸN HO` TUYỆT VỜI ĐẤY BẠN BLT ƠI! CHÚC BẠN MỘT CHIỀU VUI VẼ & AN BÌNH.
Đã bảo là em chơ’ trốn ra.
Gặp nhau đôi phút phải chia xa.
Lỡ như ai biết thì ta chết
Chết cả duyên thơ lẫn chuyến đò.

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
7 years ago

Tuyet voi.cam on nha tho mhe

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Hay lam BLT!

Lê Trương
Lê Trương
7 years ago

Hạ sắp về , thơ hay

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Tran Cau
Tran Cau
7 years ago

Bài thơ này tuyệt. Cảm tác hẹn hò rất hay. .hỏi

Tô Thanh
Tô Thanh
7 years ago

Hay đó bạn .

Vu Manh
Vu Manh
7 years ago

Mình hò hẹn đi anh
Cho hạ về rực lửa
Cho ngày tháng nồng say

Cho con tim ngày ngày vui ngây ngất …
Lời mời gọi ngọt ngào quá ! Hò hẹn mà được nhiều như vậy thi không biết có ai có đủ dũng cảm để từ chối không ? bài thơ hay quá !

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ rất hay Mac Phương à. Cảm ơn Mac Phương nhé.

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em vvhp.

Hải Yến
Hải Yến
7 years ago

Mình hò hẹn thử nghe anh
Em muốn mình cò còn đủ…yêu không
Thơ chị lúc nào cũng nồng nàn lãng man

Hoa Lan
Hoa Lan
7 years ago

Hay hay lắm bạn

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Chu dem an lanh

Thuong Do
Thuong Do
7 years ago

Chao MP.chuc MP luon vui ve.ho hen nhieu co dc ji dau?chi them thay nho.trong long ngon ngang.luot qua chi doc tho thay men.mong moi ngay lai dc doc mot bai tho.

Biển Mặn
Biển Mặn
7 years ago

Hay lam. Chúc bạn luon vv hp. !

Lan Nguyen
Lan Nguyen
7 years ago

Tuyệt qwa Nàng thơ ơi chúc mừng nề hi

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Tho hay Hinh anh dep Chuc mung em ?

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Hay quá tác giả ơi tuyệt vời luôn nha

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Hẹn nhé em

Vuong Nguyen
Vuong Nguyen
7 years ago

Rat hay ban oi

Thien Ta Trung
Thien Ta Trung
7 years ago

Mình hò hẹn đi em….

Scroll to Top