HÌNH NHƯ…. MỞ CỬA
Thơ: Mạc Phương
( Thơ cảm tác)
Anh nghe không tiếng bước chân ngựa hí.
Tới chợ phiên nơi gặp gỡ rộn ràng.
Hình bóng anh em trót lỡ đa mang.
Để mùa xuân đào mai thêm quyến luyến.
Nỗi lòng ai cứ bồi hồi xao xuyến.
Cứ xốn xang vờn quanh núi đại ngàn.
Câu thơ tình ngọt lịm vượt quan san.
Lay thật khẽ trái tim em mở cửa.
Gió ngập ngừng dường như không thổi nữa.
Để nắng buồn len lén đứng lặng yên.
Cứ ngỡ như thấy lại nét cười duyên.
Chưa rõ mặt… lỡ thương trong hư ảo.
Đừng nha anh trao về em gió bão.
Em sợ rồi đau đớn của tình yêu.
Con đường xưa dạo gót đã liêu xiêu.
Bờ thương nhớ nhiều đắng cay sầu héo.
Sợi tơ hồng đâu có dùng để néo.
Mà tâm hồn ngơ ngẩn mãi không thôi.
Có lẽ là… trái tim đã mở rồi.
Hồn nghiêng ngả bóng hình anh ấm áp.
BLT 19/12/2016
Ảnh internet
hay lắm Tím ơi
Rất hay tuyệt vời lắm em ơi!
Tho hay
Cam ơn BLT
hay quá em
thơ giầu cảm súc lăm
Hay
Bài này không bi lụy ,chỉ có chút man mác . Chúc mừng em.
Có lẽ là trái tim đã mở rồi ..hồn nghiêng ngr bóng hình anh ấm áp ..hay tuyệt vời bạn yêu chúc blt ngủ ngon nha
Dong tho tuyet dieu…
Hay!
Trái tim mở cửa sẵn rồi
Lẹ giùm lên nhé chàng ơi…em chờ
Hay quá BLT chúc ngủ ngon
Lời thơ rất tuyệt.!chúc ngủ ngon đêm an lành.
Hay lắm bạn
phượng hồng này sao em thay đổi lắm tên vậy những mà lạc thì khó tìm được
Hay nghi nhận
Bên nhau sỏi đá nở hoa
Trái tim mở cửa thêng thang đợi chờ
Bên nhau ghánh nhẹ tương tư
Như bèo như nước trên dòng sông yêu
Nhin nu cuoi em anh khong sao quen duoc
Bài thơ mượt mà, hay quá muội iu ơi, thật tuyệt vời…
tuyệt
Bài thơ này …hình như..mở cửa…để yêu lần nữa..phải khong BLT
Lời bình quá hay dễ sợ
Chao em mot ngay moi that vui ve va
Hay
Đẹp tuyệt vời. Có phải Em không Bằng Lăng Tím?
anh về phiên chợ gặp em
chợ bờ hang mía chuyện tình còn không
anh về cửa có mở không
Hay quá bạn ơi
Bài thơ hay lắm BLT à . Chúc em một ngày thật hạnh phúc nhé.
Hay mà chất chứa những yêu thương ! Dường như cửa cũng đã mở rồi. Buổi chiều yêu thương tràn ngập và bến yêu thuyền cũng đã cạp rồi ! Chúc em vui mỗi ngày nhé BLT
Rat hay bang lang tim cua long anh
Thơ rất hay, người rất đẹp tuy nhiên ý thơ và tâm trạng hơi buồn.
BLT ơi hay quá! Thật trìu tương!
Thơ hay, ảnh đẹp!
Hay lắm bạn
Hay.Chúc em luôn vui ve.
Hay lam Bang Lang Tim oi..! Moi moi tinh rong mo.
Em lam tho hay lam bang lang tim oi
Beautiful and so sweet smile
Rất hay
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm ạ
Hay quá bl ơi
Thơ hay
Rất hay