Bài Thơ: HÌNH CỦA QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HÌNH CỦA QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

HÌNH CỦA QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Ngày còn thơ…
Con tập vẽ quê hương …
Có những yêu thương …
Qua lời ru ngọt ngào của mẹ…
Có những đồi chè xanh non mơn mởn hé
Màu cái nắng trung du…rát bỏng buổi trưa hè…
Con đã vẽ tình quê …
Trong điệu lý ngọt lành …
Có cánh cò dang tay gánh một trời mưa nắng …
Có bóng mẹ già … trong những chiều đông lạnh
Dáng cha hao gầy … còm cõi với mong manh …
Ngày con xa quê…
Hình của Quê hương …là bến nước trăng lành …
Còn đó khúc đồng dao trong đêm dài vọng lại
Quê hương trong con là vầng trăng thân ái
Dang rộng vòng tay … cho cây lúa ươm mầm.
Rồi con vào đời…
…. Xa những mối tình thâm ….
Hình của quê hương …
Là những tuổi hai mươi ra đi cho dáng hình đất nước
Gác lại phía sau những tình yêu thắm đượm…
Có giọt lệ tiễn con …
….. cho tổ quốc yên bình …
Có những vô hình mất mát với hy sinh …
Có những niềm tin …. vững lòng đôi chân bước…
Ôi quê hương trong con…
…., của một thời không quên được …
…..Con sẽ lại trở về nơi ấy vẽ quê hương ….

ẢNH TRONG KHANH NGUYEN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Hay lắm em thật tuyệt

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Nhiều ký ức hoài niệm vậy ta!hay

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Chị cảm ơm em đã cho chị những bài thơ hay

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Hay tuyệt vời em ạ
Ôi quê hương chỉ môt tiếng thở dài kín đáo .
Cũng đủ thành giông bão ở lòng ta.
Môt giọt lệ rơi nhòa trên vạt áo.
Ở trong ta muôn suối thép chan hòa.
Ơi quê hương thời gian đã qua đi.
Ta nhìn lai những gì mình có được.
Hoài bão ước mơ bình yên cuộc sống.
Tiếng mẹ ru hời tha thiết của quê hương….

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat tuyet .chuc ban hien mot ngay tuyet dep ,

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

thương nhớ con…

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

bài hay em ơi

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

miền trung du

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

… bóng mẹ già… dáng cha hao gầy. .. nhớ con…. ra đi cho giáng hình đất nước… tổ quốc yên bình…. tuyệt em nhé..

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

….
cho hanh phúc tuổi già

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

hồn thơ bạn tuyệt vời rất đẹp
trọn thủy chung thơ nghĩa thiết tha tình
quê hương đẹp thắm tình thơ bạn
mến thân tình tri kỷ chúc niềm vui

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay,anh dep,Chuc mung ban

Binh Minh Tran
Binh Minh Tran
7 years ago

A phú sĩ cảnh nầy chụp ở đâu đẹp vay a

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Quá hay!
Em vẻ cảnh quê hương chắc sẽ đẹp tựa bài thơ em à! Tuyệt lắm!

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé

Mai Nguyen
Mai Nguyen
7 years ago

Rất cảm xúc. Tác giả cho em trải lòng về quê mình. Cảm ơn chị nhé Phú Sĩ .

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
7 years ago

Hay quá à

Diễm Ngân
Diễm Ngân
7 years ago

Tuyệt quá chị ơi !

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt quá em ạ

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Hay lam a

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

thật hay Phú Sĩ tình quê hương rất đẹp qua lời thơ của bạn thật nồng nàng đep tuyệt bài thơ cảm ơn bạn

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Chúc chị Phú Sĩ buổi trưa an yên ngọt ngào hạnh phúc nhé

Diễm Phúc
Diễm Phúc
7 years ago

rất hay

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Buổi tối vui vẻ

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay quá nàng thơ ơi!

Scroll to Top