Bài Thơ: HÌNH BÓNG MONG MANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HÌNH BÓNG MONG MANH (Tác giả: Mạc Phương)

HÌNH BÓNG MONG MANH
Thơ: Mạc Phương

Nửa yêu thương em gửi nó cho anh.
Chỉ giữ cho mình nửa kia sầu tủi.
Một mình em vẫn ngày đêm cặm cụi.
Mong ghép thành hình bóng nhớ mong manh.

Hạt sương khuya đọng trên lá long lanh.
Dưới tia nắng cứ trực trào dòng lệ.
Người ấy ơi em thấy mình thật tệ.
Bởi không anh tâm trống vắng vô cùng.

Em biết là anh cố gắng lạnh lùng.
Nén nỗi niềm để xa em cho được.
Bao nhiêu lần muốn vượt miền sơn cước.
Đón em về bên ánh điện phồn hoa.

Anh vẫn bảo… yêu tha thiết người xa.
Cái cô gái hay khóc nhè đỏ mắt.
Luôn đắn đo và tự mình dằn vặt.
Chuyện đời thường nho nhỏ cũng thấy buồn.

Anh xa rồi… chỉ còn thấy mưa tuôn.
Thấy lạnh giá như khi trời trở gió.
Ngắm tấm hình lại nghe lời anh ngỏ.
Dấu yêu à… em đừng ốm đó nha.

Em vẫn khóc… vì mình phải chia xa.

BLT 7/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Thụy-Nguyên
Lê Thụy-Nguyên
6 years ago

“Bỡi không anh…”

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!

Tran Nguyet Ha
Tran Nguyet Ha
6 years ago

Rât tuyêt vơi !

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời ! Hình đẹp lắm bạn ạ !

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp

Tran Hai Cuong
Tran Hai Cuong
6 years ago

Thân tặng MẠC PHƯƠNG..
**************************
MÙA THU
Ai bảo mùa xuân
Hoa xòe nắng ấm
Anh nghĩ mùa hè
Ve kêu quả chín
Và suốt cả mùa đông
Bao người đan áo chờ mong
Qua sông anh ngả cánh hồng
Nghe âm vang từng câu hát mới.
Mùa thu ơi !
Em từ đâu tới
Mỗi ngày qua thêm thắm nghĩa, thắm tình.
Mùa thu đến
Hoa vàng giăng lối
Trái chín hồng cây
Con đường xanh cỏ hàng tre khép mở
Hương thơm đầu ngõ
Đón anh về
Anh đi trên đồng quê
Cánh cò giăng bát ngát
Anh đứng giữa đỉnh đồi
Đất trời cùng ca hát…
Thu tới rồi
Trời xanh
Mây xanh
Phải chăng về với thị thành
Mà em ít nói
Khi em cười cuộc đời lên tiếng hỏi
Có mùa nào trong sáng thế không anh?..
Lào cai đầu thu2017

Nguyễn Điệp
Nguyễn Điệp
6 years ago

Bài thơ hay lắm!
(Câu 4 khổ 4 không cùng nhịp) hi

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

So sweet face and nice poem post

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Good morning

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

tuyệt

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Thơ hay hình đep
Mến chuc cuối tuần vv nha

Chiến Đình
Chiến Đình
6 years ago

Bài thơ hay,giầu cảm súc thật lòng.

Mưa Biển
Mưa Biển
6 years ago

Hay ne nè ngày mới tốt la ̀nh êm dịu nhẹ nhàng hạnh phúc

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Bài thơ hay tình cảm sâu lắng vấn vương
Chúc em ngày cuối tuần an vui hạnh phúc

Mimosa Mo Mi
Mimosa Mo Mi
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, chúc em ngày cuối tuần vui vẽ

Tình Bạn
Tình Bạn
6 years ago

Hay lắm mặc phương ơi

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
6 years ago

Hay qua ban iu

Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy
6 years ago

Quá hay hãy ? ???

Son Dang
Son Dang
6 years ago

Hay!

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Tuyệt lắm nhé

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay đọc nhìu lần nhưng vẫn thích. Ảnh ở đâu đẹp vậy

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt đó em
Chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương

Thu Hoanh
Thu Hoanh
6 years ago

Ng đẹp tôi ơi thơ hay qua lang mang va xuc dong lam
E đẹp lam a ngắm mãi ko thôi…

Hùng Đô Phi
Hùng Đô Phi
5 years ago

Ta.. Bỗng thấy lòng mình thổn thức..
Một nửa nào.. Một nửa của ta đây…

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay quá bl

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Tuyệt lắm

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

quá hay

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Thơ rất hay!

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu tuyệt lắm

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Hay quá

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Tho hay lam

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Thơ hay tuyệt, hình ảnh đẹp tuyệt .

Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
5 years ago

MỘNG TAN

Bỗng nhiên nỗi nhớ đong đầy.
Nhớ bao khoảnh khắc, phút giây ngập ngừng.
Nhớ bâng quơ, nhớ vô chừng.
Nhớ hoài, nhớ mãi … nhớ từng ,,, ước ao.

Vô tình em bước vậy sao?
Bước đi lặng lẽ bỏ bao câu thề.
Bước qua lối cũ ta về.
Bước chân mạnh mẽ chẳng hề vấn vương.

Tuy rằng anh vẫn mãi thương.
Vẫn mơ về một con đường màu xanh.
Vẫn còn tiếc nuối … duyên lành.
Nhưng không đủ sức ghép thành …. một đôi!!!

VI_VN

Quên Lãng
Quên Lãng
5 years ago

Hãy nói tiếng yêu thương thật lòng khi ta còn có thể….

Lam Tung
Lam Tung
5 years ago

Thơ hay.

Bùi Mạnh Thắng
Bùi Mạnh Thắng
5 years ago

Hình đẹp như thơ

Scroll to Top