HIỂU THẤU NỖI BUỒN
Thơ: Mạc Phương
Có những điều anh đã không muốn nói
Em rất buồn nhưng không hỏi gì đâu…
Bởi em biết anh giữ chặt một câu
Vì từng trải bể dâu… nên thấu hiểu.
Chưa bao giờ em nghĩ suy đơn điệu
Khi cuộc đời phải lo liệu trước sau
Nuốt vào trong tâm khảm cả dòng châu
Sao em vẫn lo âu khi thấy vắng.
Đông đã tàn đem theo hoa mận trắng
Để đào non dưới ánh nắng hồng tươi
Mấy ai hiểu… em chẳng thể mỉm cười
Luôn bồn chồn…mong một lời anh gửi…
MP 26/1/2019
Ảnh internet
Thật tuyệt vời bài thơ hay cảm xúc thật ngọt ngào ấm áp yêu thương buổi tối chúc vui vẻ hạnh phúc ngủ ngon mơ đẹp
Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn vui tươi nhé !
Hay lắm bạn à.
thơ thật hay và cảm xúc lắm chị
Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé
Bài thơ hay lắm chị , chúc ngủ ngon chị nhé
Nhin ånh em này minh nghi tiên nū là có thât
Bài thơ rất hay !
Một bài thơ ấm lòng
Rất tuyệt chúcmừng
Thơ tùng Lê duy
TÌNH XA
anh biết rồi con thuyền xưa bến đợi
có nhiều điều anh đả gói vào tim
Xin ngàn lần vẫn mãi mãi yêu em
Yêu đắm say từng giờ tưng phút
Anh yêu em như dòng sông thổn thức
Tháng năm dài da diết giữa dong trôi
Dử trọn tình yêu mãi mãi trong người
để ngàn năm mỉm cười đâu có khóc
dù mai đây không một lần gặp mặt
Tình xa vời anh chỉ có em thôi
28/1/2019 /
thơ hay
Đang yêu
Thơ hay
hay nhưng buồn
Em
Chúc bn ng mới vvhp ngọt ngào iu thương ạ.
Thơ thật hay ảnh thật đẹp Bạn.
Thơ hay quá ?
Rất tuyệt vời em à
Hay.
Rất hay
Chúc chị an vui ạ
Thơ hay tuyêt vời chị iu ạ
Không một lời… Không… Tôi không nói.
Nhức nhói đau… Nhức nhói… Nhức nhói đau.
hay lam.em
Bài thơ rất hay Mạc Phương chúc mừng em chúc mạnh khỏe an vui -đón xuân mới 2019
Hay lắm bạn
Tuyệt vời em gái iu
THƠ hay ne hình đẹp buổi sáng ấm áp và hạnh phúc nha
Đoc hoài chị ko thấy cháng .qua hay tg oi???????
Bài thơ hay lắm em
Tho mp hay …
Thơ hay. Ảnh đẹp