Bài Thơ: HIẾU MẸ – KÍNH CHA (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: HIẾU MẸ - KÍNH CHA (Tác giả: Ngạo Thiên)

HIẾU MẸ – KÍNH CHA
Thơ: Ngạo Thiên

Khắp thế gian, có ai tốt bằng mẹ ?
Gánh cuộc đời, cho con trẻ bay xa
Nghĩa tình nào, đong đếm hết công cha
Mẹ và cha, trên đời là quý nhất

Mẹ là đường, cha là mái trường tri thức
Dìu dắt con, từng nấc thang cuộc đời
Dù khổ cực, không than trách sầu rơi
Hiến cả đời, hi sinh vì con trẻ.

Đạo làm con, ai ơi đừng xem nhẹ
Kính tôn thờ, cha mẹ ân báo tri
Hiểu và thương, đừng đua đòi ích kĩ
Để cha buồn, mẹ khóc chỉ vì ta

Hãy một lần, ngừng giận hờn trách móc
Ngay bây giờ, lo chăm sóc mẹ cha
Đừng vô tâm, đánh mắng cha mẹ già
Để mai này, nhân quả báo đời ta.

Đời người hiếu mẹ kính cha
Vuông tròn nghĩa đạo tuổi già an vui
Vô tâm bất hiếu nghĩa vùi
Sống đời bất hạnh, ngược xuôi khồ sầu

Thờ cha kính mẹ trên đầu
Tôn sư trọng đạo, tước hầu hiển vinh.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Gấu Tumi
Gấu Tumi
5 years ago

Năm mới an lành nha anh 🙂

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
5 years ago

Tuyet voi ban oi

Xuyến Nguyễn Thị
Xuyến Nguyễn Thị
5 years ago

Mô Phật ???
Đã lâu mới lại thấy những vần thơ ý nghĩa của bạn ❤️❤️❤️

Lyly Lam
Lyly Lam
5 years ago

Nam mô A Di Da Phat bai thơ y nghia va rat hay

Vunguyendj Jerry
Vunguyendj Jerry
5 years ago

Nam moi 2019.
Qua may man vi nha thơ Thiên Ngạo
Đã trở lại với chúng ta rồi.
i lớp ziu .

Chơn Thanh Bích
Chơn Thanh Bích
5 years ago

NAM MÔ PHẬT

Minh Nhật Lê
Minh Nhật Lê
5 years ago

VÂNG Ạ .

Vui Trần
Vui Trần
5 years ago

Nam mô a Di Đà Phật

Scroll to Top