Bài Thơ: HIỂU EM MÀ ! (Tác giả: Lê Hoàng)

HIỂU EM MÀ !
Thơ: Lê Hoàng

Nỗi đau từng thôi thúc dạ chẳng yên
Đêm cứ mãi gieo ưu phiền lắng đọng
Trái tim nhỏ trào dâng miền nhựa sống
Muốn chôn vùi cho nhịp sóng cuộn xa

Sống kiếp đời …. ta vẫn chỉ là ta
Anh đã nói , hiểu em mà ! Nhỏ hỡi
Mong em sẽ vui cười trong ngày mới
Để vùi quên ký ức sợi tơ tình

Khi em cười ! Trong thật đẹp và xinh
Bao đôi mắt muốn tỏ tình mong mỏi
Lòng chấp nhận đoái hoài em ngó tới
Đắm giấc nồng trao dịu vợi yêu thương

Anh hiểu em ! Vẫn trằn trọc canh trường
Nhuốm đôi mắt nét sầu vương khắc khoải
Bao kỷ niệm đã hằn thâm buộc trói
Muốn chôn vùi đâu dễ nói thành câu.

Anh mong gì ? Khi mộng đã trót trao
Lời yêu dấu thêm ngọt ngào hương vị
Chút lãng mạn trong tâm hồn thủ thỉ
Xây lâu đài bằng giản dị tình thơ

Hãy thả lòng đón nhận những giấc mơ
Hãy buông bỏ chút hững hờ cuộc sống
Nghe thôi thúc con tim mình rung động
Trải tâm hồn xua lạc lõng nghe em !

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thị Thủy
6 years ago

Thơ hay lắm

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm em trai

Binh Son
Binh Son
6 years ago

Bài thơ hay và ngọt ngào quá Lê Hoàng ơi!

Ngọc Uyển
Ngọc Uyển
6 years ago

Thơ hay!
Vụ này coi như xong nhỉ

Huu Van
Huu Van
6 years ago

Hay và ướt át quá hè

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ hay nà

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Hay quá anh trai à ct em chúc anh đong đầy yt luôn vui hp bên gđ

Hòa Diễm Phúc
Hòa Diễm Phúc
6 years ago

Buổi chiều cuối tuần thân chúc tác giả ấm áp yêu thương ngọt ngào hạnh phúc bên gia đình Và bạn bè đồng nghiệp nhé
Chúc Lê Hoàng nhiều thi hứng sáng tác những Bài viết hay cho bạn bè giao lưu nha

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm em chúc em

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
6 years ago

Tím Hoa ui????

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Bài thơ hay quá em ơi

Scroll to Top