HẾT RỒI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Hết yêu rồi có còn nợ gì nhau
Hay còn có những nỗi đau buồn bã
Bởi hai đứa không còn là gì cả
Mộng vỡ tan mà dạ lại u sầu
Đã hết rồi còn gì nói nữa đâu
Giờ cất giữ chôn sâu trong tâm trí
Để mà nhớ đến một thời mộng mị
Rồi sẽ quên bởi hương vị không còn
Không nhớ nhiều để dạ khỏi héo hon
Những chát chúa mỏi mòn trong cơ thể
Không nhung nhớ lòng bớt vương vấn lệ
Bớt đau thương và nhớ để không buồn
Năm tháng dài ngơ ngẩn với yêu đương
Muốn quên hết chuyện khôn lường dâu bể
Hay than thở cùng nỗi đau trần thế
Tìm niềm vui cuộc sống để quên đời
Tp. HCM 2018
P T H
Rất hay xin chúc mừng tg
Thơ hay nhưng buồn lắm bạn!
Tuyệt vời quá anh ak
Em chúc anh ngày mới vv ak
Hết thật á anh.thơ hay lắm ạ
Bài thơ rất tuyệt vời anh trai ạ
Thơ hay đó em !
Rất hay.
Tuyệt vời chúc mừng A trai
Rất hay anh ạ chúc anh ngày mới vui vẻ nhé
Man mác quá!
Bài thơ rất hay
Thơ hay quá, giàu cảm xúc lăm em trai
Còn mừ iu
????
Em đâu muốn đời mình nhiều cay đắng Giọt buồn buông quặn thắt tim gan Tội yêu anh Duyên Nghiệp bẽ bàng Lo trả hết để đời thôi buồn tủi .
Rất hay.
Quá hay, càng đọc càng hay…
Thơ hay lắm, rất tuyệt vời
Rất tuyệt vời huynh thơ hay lắm ạ
Hay
Buổi tối vui vẻ anh nhe
Chẳng thể quên ngày tháng ấy người ơi
Nơi đaý dạ tơi bời niềm đau khổ
Kỷ niệm ấy trào dâng như bão tố
Giọt lệ sầu bễ khổ để em mang
Bài thơ hay quá anh ơi họa vui nhé
Thơ hay và hình ảnh đẹp nữa nè em . Chúc mừng nhé
Rất hay anh