HẸN KIẾP SAU
Thơ: Mạc Phương
Anh cứ vui em chẳng muốn ghen đâu.
Nhưng lòng em thấy buồn sâu vời vợi.
Cả ngày dài sao cứ hoài ngóng đợi.
Trái tim em một khoảng trống loang dần.
Tia nắng hạ vẫn nhảy nhót trước sân.
Gió lặng im nén buồn sầu chẳng nói.
Qua kẽ lá ánh nắng chiều chiếu rọi.
Nghe tim mình rát bỏng nỗi niềm đau.
Dẫu chẳng ghen khi đứng ở đằng sau.
Nhưng trống trải cả đoạn đời mặn đắng.
Giọt lệ sầu trước đường chiều ngập nắng.
Em mỉm cười bởi trước mắt có anh.
Em chẳng ghen với kí ức ngày xanh.
Dẫu tình anh vẫn ngập tràn kỉ niệm.
Trong tim anh bóng người xưa ngự chiếm.
Nguyện bên anh xoa dịu vết thương lòng.
Anh hãy nhớ đó là nỗi niềm mong.
Dẫu kiếp này không trở thành hiện thực.
Hình bóng anh ghi hằn trong kí ức.
Trái tim yêu sẽ gặp lại kiếp sau.
( PH 12/6/2016)
Ảnh: sưu tầm
Ớt nào mà ớt trả cay …
Hẹn kiếp sau thì lâu quá ban ơi
Sao cứ hay làm rúng động trái tim người ta thế ??? Cứ để nó ngủ yên đêeeee !!!! Hiii
SAU HEN LAU THE…
Du thoj jan co faj nhoa mog tham.
Nag nhat mau theo ngay thag dan faj.
Con ko a ngoaj mat le chua cay.
Thoj dah hen kjep sau ta gap laj..
You are just me love
đọc thơ rồi hông muốn yêu ai
Chắc gì đã có kiếp sau
Sao ta chẳng sống vì nhau kiếp này
Dẫu rằng đôi lúc đổi thay
Giận hờn rồi cũng có ngày đoàn viên..!.
Phuông Hông đang bai tho hay nhung lam anh cung canh long boi boi anh cung đang buôn vo han chuc Phuong Hong ngu ngon hp .
Sao k ghen mà nói lợi cay đâng. Sau. Giống nhu. Chuyen cũa. Ba người
Một người.! Ỡ lại nhường đi qua
Tho hay hinh đep
Ghen chi cho khỗ cuộc đời
Anh đi bay bướm rôi anh. Lai về
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm em
Bai tho hay lam.
Thơ rất hay em gái ạ
PhEm ngay moi anh chuc em v ve an lanh vagp nhe
Chuẩn
hay lắm
Thơ hay
Không có kiếp trước và sau đâu, kiếp này tìm được nhau thì mình gặp nhau, biết kiếp sau có gặp được không..
Ngày mới chúc nhà thơ tâm hồn luôn tươi trẻ, làm thơ tình luôn sống động, làm vụn vỡ các chàng trai trẻ si tình.. hi
Để hôm nay khi nắng chiều tắt lịm
Gió lặng im mà hoa lá tả tơi
Kí ưc xưa chỉ có một thời
Phai mi buồn lệ tuôn đời hiu hắt ….
Bài thơ rất xúc động bạn ơi …
Phượng Hồng
sao ma hay vay phuong hong
trai tim em ghi han trong ki uc
hinh bong yeu se gap lai kiep sau
Hay quá!
Kiếp này ơi sao mi lãnh đạm
Bắt ta tìm về mãi kiếp sau
Tình yêu ơi biết tìm em nơi đâu?!
Để cuộc đời không giỡn đùa ta mãi!…
Mộng mị quá phượng hồng à
Thơ hay, hình đẹp !
Tuyet hay
Dep
Chẳng muốn gen nhưng con tim ph lại ghen khủng khiếp quá chúc ph bình yên hp và ko ghen
beautiful you are so pretty
Hay lắm bạn ơi
Anh không fải như em đang nghĩ,
Vẫn yêu em chọn cả cuộc đời này!!!
tuyệt
Hay qúa,rất giống mình hix không hề ghen để tình anh trọn vẹn,bên một người anh xem là hoàn hảo nhất,bởi em nhiều khuyết điểm nên đời nhạt phai,để lòng anh giận dỗi hàng ngày
Kiếp này còn chưa gặp được chứ nói gì kiếp sau huhuhu
Cô bé hà nhõng nhẽo vừa thôi, anh sợ bé rồi đấy giờ bé muốn đi xem phim hay đi ăn carem anh đưa bé đi..
ào
Bài thơ rất hay, song đậm buồn quá, PH viết thả hồn mình vào thơ đầy tâm trạng và cảm xúc với nhân vật nên thơ rất hay
HOA BẰNG LĂNG
Hoa bằng lăng tím nỗi thương sầu
Chan chứa lòng này ai biết đâu?
Chợt nhớ tình xưa ôi lệ chảy
Chẳng quên duyên cũ đẫm hàng châu
Tím buồn vương nặng niềm yêu dấu
Ta khồ lụy tình quá đậm sâu
Ngắm cánh hoa rơi hồn lạc mất
Tình ta tan vỡ đã từ lâu