Bài Thơ: HÈ XA KỶ NIỆM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: HÈ XA KỶ NIỆM (Tác giả: Hoàng Lan)

HÈ XA KỶ NIỆM
Thơ: Hoàng Lan

Nhìn phượng hồng xuyến xao về kỷ niệm
Những vui buồn lưu luyến tuổi mộng mơ
Buổi chiều nao trên lối nhỏ anh chờ
Em tan học anh chở em dạo phố

Chiều hạ vàng bất chợt cơn mưa đổ
Ướt hết rồi, sách vở phải làm sao?
Anh đền em tất cả được chưa nào?
Đừng khóc mà, ôi zdao! là xấu lắm

Buồn xíu thôi, nhưng sao mi lệ đẫm
Đâu khóc nè! Văng lấm giọt mưa rơi
Cũng tại anh đòi chở bé đi chơi
Mưa ướt hết còn nhiều lời thương tội

Hôm nay thôi mai anh vào quân đội
Sẽ không còn đón đợi bé nữa đâu
Em nhìn anh và khe khẽ lắc đầu
Em hổng chịu…! Đừng xa nhau anh nhé…!
HL

Bài Thơ: HÈ XA KỶ NIỆM (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
7 years ago

KỶ NIỆM KHÔNG XA… Thơ hay.

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

bài thơ hay lắm e ơi; Hôm nay thôi mai anh vào quân đội
Sẽ không còn đón đợi bé nữa đâu
Em nhìn anh và khe khẽ lắc đầu
Em hổng chịu…! Đừng xa nhau anh nhé…!

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn anh Phuc Tran. Chúc anh vui nhiều

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Thơ hay quá làm mình nhớ lại ngày thơ ấy
Hoàng Lan

Hoàng Nghĩa
Hoàng Nghĩa
7 years ago

lãng mạn quá e

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Một thời để nhớ để yêu. Hay lắm em ơi

Teresa Nguyễn
Teresa Nguyễn
7 years ago

Anh ơi anh vạn lần đừng xa nhé
Em sợ rồi những giây phút chia xa
Sợ anh đi mãi mãi sẽ xa nhà
Vì đời lính biết đâu mà lường được

Trần Can
Trần Can
7 years ago

Hoàng Lan ơi nhớ lại thời áo trắng
Nơi sân trường ngập nắng cánh phượng rơi
Dẫu rất buồn nhưng cũng phải xa thôi
Để hoa phượng rã rời giờ ly biệt

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
7 years ago

Đã là yêu bao giờ cũng thế
Cứ buồn vui trộn lẫn là thường
Ngày qua ngày hết giận lại thương
Mong lại nhớ đừng xa nhau nhé
( Cảm tác theo bài)

Đại ca Thùy
Đại ca Thùy
7 years ago

Rất hay

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Rất hay tăng em

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
7 years ago

Hay.. rất tuyệt nè e gái ưiii

Trương Long
Trương Long
7 years ago

Thơ hay mà dể thương nữa chị

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Thơ hay quá em à!chúc đêm bình an,ngon giấc nhé em

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Bài thơ hay quá. Một kỷ niệm thật đẹp

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Mùa kỷ niệm bao năm xa còn nhớ
Ai đi qua không vương vấn bao lần
Chân bước vội nhưng ngập ngừng muốn nói
Vắng nhau rồi nơi ấy nhớ không anh

Đào Trương
Đào Trương
7 years ago

Đọc thơ bạn nhớ một thời áo trắng , mới ngày nào mà jo đây đã cách x mấy mươi mùa phượng vĩ rồi… híc.hic……

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Hôn tóc em anh nói lời thỏ thẻ
Bé yêu à nghĩa vụ chỉ hai năm
Đợi anh nghe chỉ hai độ trăng rằm
Hai mùa hạ hai lần hoa phượng đỏ

Vẫn còn đây bài thơ đang bỏ ngỏ
Cánh phượng hồng ép dở chưa kịp trao
Vẫn còn đây cảm giác thật ngọt ngào
Em nũng nịu không ngồi xe anh nữa

Anh ra đi chỉ mang theo một nửa
Một nửa còn em giữ lại hộ nghe
Đợi hai năm ngày ấy cũng sang hè
Anh sẽ về và không xa em nữa

Nghia Nguyen
Nghia Nguyen
7 years ago

Thơ hay quá e gái

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc

Mười Phạm
Mười Phạm
7 years ago

Hay quá em ơi

Scroll to Top