Bài Thơ: HÃY YÊU ĐI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: HÃY YÊU ĐI (Tác giả: Ngạo Thiên)

HÃY YÊU ĐI
Thơ: Ngạo Thiên

Hãy yêu đi, nếu yêu là lẽ sống
Đời hạnh phúc, với giấc mộng trăm năm
Trong khi yêu, có lắm những thăng trầm
Hãy chấp nhận, những sai lầm vấp ngã

Nếu biết yêu, là sợi dây oan trái
Được và mất, theo vòng xoáy cuộc đời
Hãy tha thứ, và tâm hồn buông cởi
Những đau buồn, cũng bởi một chữ yêu

Hãy yêu đi, dù nhận ít hay nhiều
Vì tình yêu, là con tim sự sống
Trong khi yêu, xin đừng quá mơ mộng
Vì cuộc đời, không giống như ước mơ

Hãy yêu đi, cho trọn nghĩa với tình
Dẫu cuộc đời, đến với mình ra sao
Vì tình yêu, như ngọn sóng dâng trào
Sóng dạt dào, đưa ta vào cõi mơ

Hãy yêu đi, nhưng đừng quá dại khờ
Đừng trông chờ, sẽ đến bờ hạnh phúc
Vì chữ tình, lắm lúc phải chia xa
Đừng gục ngã, khi đời ta hụt hẫn

Có cho đi, mai này sẽ được nhận
Tình nghĩa đời, đừng buồn giận sầu lo
Cho và nhận, là thước đo lẽ sống
Chẳng có gì, khi không nhận không cho.

Ngạo Thiên (16/12/15)

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuyến Nguyễn Thị
Xuyến Nguyễn Thị
8 years ago

Cứ cho đi sẽ có lúc được nhận khi duyên đến thì hạnh phúc đồng hành theo

Lynn Ha
Lynn Ha
8 years ago

Nam Mo A Di Da Phat
Nam Mo A Di Da Phat
Nam Mo A Di Da Phat

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
8 years ago

Tuyệt vời

Đặng Liêu Loan Thùy
Đặng Liêu Loan Thùy
8 years ago

Hãy yêu đi sẽ biết được vị đời
Vị đắng cay của tình yêu không vị
Cho nhận chi bỡi mối tình mộng mị
Không hớp hồn cho kẻ tha lương
Giả tâm tàn nhẫn vẫn thương
Đời yêu không đắng vị nào đắng hơn

Lý NgọcMinh
Lý NgọcMinh
8 years ago

Cuoc doi vay tra tra vay thj tjh yeu co chang duoc hah phuc?

Lan Pham
Lan Pham
8 years ago

NAM MO A DI DA PHAT,

Bố Của Mon
Bố Của Mon
8 years ago

Nam mo dai tu dai bi linh cam ung cuu kho cuu nan quan the am bo tat ma ha tat. Nam mo a di da phat

Dung Huỳnh
Dung Huỳnh
8 years ago

Chẳng có gì khi không nhận không cho!!!!!

Scroll to Top