Bài Thơ: HÃY SỐNG VÌ NHAU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HÃY SỐNG VÌ NHAU (Tác giả: Tùng Trần)

HÃY SỐNG VÌ NHAU
Thơ: Tùng Trần

Dòng thời gian cứ dần trôi mãi miết
Cuộc đời này ai biết truớc tương lai
Được rạng ngời tựa ánh nắng ban mai
Hay xót xa theo tháng ngày u tối

Con đường đời có muôn ngàn vạn lối
Nên bước đi cần chi quá vội vàng
Kẻo lạc rồi niềm khắc khoải đeo mang
Nói giá như..thì muộn màng quá trễ

Đời vô thường nhưng sống nào phải dễ
Nếu dửng dưng mà mặc kệ bao người
Miễn sao mình được nhàng hạ thảnh thơi
Khi bấc trắc lấy ai người bầu bạn

Đời ngắn nhưng đừng để tình nghĩa cạn
Sẽ khó lành khi nức rạn tan hoang
Dẫu ăn năn lệ có chảy đôi hàng
Thì chỉ làm con tim càng tê tái

Nếu vẫn còn thời gian suy nghĩ lại
Để nghĩa tình mãi mãi được bền lâu
Tự vấn lòng duy nhất chỉ một câu
Sống phải biết vì nhau và chân thật

05/05/2017

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
6 years ago

Hay quá trời ơi tuyệt tác

Lê Hoa
Lê Hoa
6 years ago

Bài viết rất hay và chí lý em à!.

杜玄貞
杜玄貞
6 years ago

Tho hay va chi ly qua anh trai oi…hoi bi Nghien tho cua anh roi day nhé ?

Trần Nga
Trần Nga
6 years ago

Hay và rất chính xác

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

e rat thich bai tho nay rat day y nghia

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
6 years ago

Wa hay

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay lắm bạn ạ

Ngọc Oanh
Ngọc Oanh
6 years ago

Thơ ban rât hay va chân thât tôi đoc thơ ban ma cam thây như môt câu chuyên cua ai đo

Minh Bình
Minh Bình
6 years ago

Dạ anh Ba rứa mà lúc mô anh cũng đánh đòn em hà .

Tuyen Vu
Tuyen Vu
6 years ago

Tho hay lam

Scroll to Top