Bài Thơ: HÃY SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG E THẸN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HÃY SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG E THẸN (Tác giả: Tùng Trần)

HÃY SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG E THẸN
Thơ: Tùng Trần

Dẫu sống một cuộc đời không e thẹn
Chẳng biết sao ta vẫn thấy nghẹn ngào
Có đôi lần nơi lồng ngực quặn đau
Vì những điều chẳng thể nào bài giải

Tuy không khóc nhưng bờ mi cứ chảy
Khi bước đường vấp phải những trái ngang
Như giọt mưa lệ tuôn đỗ hai hàng
Nên tháng năm mãi mang niềm trắc ẩn

Chắc mỗi người trời ban riêng số phận
Vui hay buồn phải chấp nhận mà thôi
Nhưng làm sao không chua xót ngậm ngùi
Đã khiến lệ đôi lần rơi lặng lẽ

Dẫu đã từng khuyên răng mình mạnh mẽ
Mọi ưu phiền rồi cũng sẽ thành quen
Đừng bao giờ để dạ chữ hờn ghen
Hãy sống một cuộc đời không e thẹn

24/06/2017

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

Bài thơ của anh tuyệt vời quá ạ!

Hoa Hoa
Hoa Hoa
6 years ago

Thơ hay ý nghĩa sâu sắc

Nu Vanngoc
Nu Vanngoc
6 years ago

Hay wa

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Hay lắm Tung Tran
Chúc bình an nhé .

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
6 years ago

Thơ hay! Thật tuyệt vời! Chúc mừng Nhà Thơ Tùng Trần nhé. Tối an vui!

Nhung Đen
Nhung Đen
6 years ago

Rat tuyet voi .
Toi yeu tho bn
Tag ban bo hoa ne

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Chết thật lại quá hay nữa rồi

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Úi úi sao khóc nữa nà

Tung Tran
Tung Tran
6 years ago

Ghẹo ngừ ta

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Khen thật lòng mờ

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
6 years ago

Chuẩn lắm tg .

Phố Biển
Phố Biển
6 years ago

Thơ hay

Minh Bình
Minh Bình
6 years ago

Anh Ba thơ buồn lại rất tâm trạng nữa

Mai Kerri Truong
Mai Kerri Truong
6 years ago

Thật là tuyệt vời ❤?

Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
6 years ago

Sống nhiều là từng trải nhiều chứ không phải nhiều tuổi , bạn là con người như vậy, xin chúc mừng.

Hang Lam
Hang Lam
6 years ago

Hay tuyệt em

Nhu Nguyen Ngoc
Nhu Nguyen Ngoc
6 years ago

9 xát luôn. Em trai ơi. Hiiii

Scroll to Top