Bài Thơ: HÃY NÓI LỜI TỪ BIỆT NGHE ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HÃY NÓI LỜI TỪ BIỆT NGHE ANH (Tác giả: Mạc Phương)

HÃY NÓI LỜI TỪ BIỆT NGHE ANH
Thơ: Mạc Phương

Anh có còn tình cảm với em không ?
Chỉ một lời thôi nói đi anh nhé !
Sao để em đợi hoài trong lặng lẽ.
Tội cho tình, cho cả người yêu anh.

Trời giữa hạ nỗi nhớ cũng mong manh.
Tim rát bỏng vì đợi chờ anh nói.
Dẫu một lời khiến trái tim đau nhói.
Cũng vẫn hơn sự im lặng kéo dài.

Em lỡ yêu người lữ khách đa tài.
Nên đớn đau em nhận hoài chưa hết.
Sợi tơ trời chẳng khéo tay em tết.
Hình trái tim có mây trắng vờn quanh.

Dòng thời gian lại vồi vội trôi nhanh.
Bao dằn vặt và sầu giăng ngập lối.
Yêu chân thành mà sao em thật tội.
Khắc khoải chờ một lời buông kí ức.

Vần thơ em gửi tấm lòng chân thực.
Nói đi anh dù chỉ có một lời.
Trả em về đúng nghĩa một mình thôi.
Không trách giận vì đã nghe anh nói.

Xin đừng để trái tim em tự trói.
Bởi cô đơn mà chẳng hiểu tại sao ?
Tình yêu ạ…tràn ngập những khát khao.
Một lời thôi em bằng lòng từ biệt.

Dẫu đau khổ bởi tình anh cạn kiệt.
Nhưng em cười để chúc phúc cho anh.
Anh hãy sống thật hạnh phúc an lành.
Đợi kiếp sau có duyên mình gặp lại.

Buồn 8/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Ko có lời từ biệt đâu em … Hjhj Phượng Hồng !

Ha Khanh
Ha Khanh
7 years ago

Rat hay PH

Nguyen Dao Jang
Nguyen Dao Jang
7 years ago

Thơ sao buồn quá đi thôi!
Có duyên không phận nói lời chia tay,
Sao phải đau đớn,dứt day
Quên đi mà sống có ngày lại vui!

Anh Nguyen Van
Anh Nguyen Van
7 years ago

Sao lại thế. .?

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Đoi cho anh«chut nua»anh ve.Anh đang đi công tác xa!

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
7 years ago

Hayl lăm em…???….Chúc em vui khỏe…!!

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay quá e.

Hiền Lâm Quang
Hiền Lâm Quang
7 years ago

Ôi thôi sao lời thơ đầy cảm động
Gợi tình buồn khi tình mộng sắp xa
Nói sao cho lòng khỏi xót xa
Để tình lở vẫn mặn mà thương nhớ.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

Hay , da diết lắm Phượng Hồng ! Luôn vui nhé Em .

Lan Vu
Lan Vu
7 years ago

Chia tay thôi kh lứu kéo làm gì
Càng lứu kéo tim mình cang đau khổ

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Thơ buồn lắm, cảm động !

Nguyễn Manh Ha
Nguyễn Manh Ha
7 years ago

Em có còn tình cảm với anh không
Chỉ một lời thôi nói đi em nhé
Sao để anh đợi hoài trong lặng lẽ
Tội cho mình tội cả em yêu.

Thanh Sơn
Thanh Sơn
7 years ago

Tho hay tam tu buon wa Phuong Hong trua an lanh vvhp nha

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.
Chúc buổi chiều vui vẻ .

Khi Giấc Mơ Về
Khi Giấc Mơ Về
7 years ago

Minh thich tho va nhat la cam xuc cua ban

Khi Giấc Mơ Về
Khi Giấc Mơ Về
7 years ago

Ban o dau vay

Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Hay quá!

Hiền Lâm Quang
Hiền Lâm Quang
7 years ago

Thương em dầu phải bùi ngùi
Nhưng lòng không mãi ngậm ngùi thâu đêm
Tình anh luôn ước ấm êm
Bên người con gái thuyền quyên trọn đời.

Mai Thy
Mai Thy
7 years ago

Hay mà đau lòng thế e..

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay nhưng ghẹn lòng lắm đó!

Hồ Quyền
Hồ Quyền
7 years ago

Anh ấy đâu rồi ? Hãy lắng nghe cảm xúc của chị PH !

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Nhà thơ làm bài thơ nào cũng hay.
Điều ước giản đơn.
Chúc nhà thơ vui vẻ và một đêm thật hạnh phúc nhé

Kiên Mai
Kiên Mai
7 years ago

phuong hong oi..tho hay qua..cam giac dung nhu tam trang cua minh..

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

Chia tay! Chia tay!
Câu chuyện tình yêu rồi cũng vào hồi kết
Lóng lánh mắt đen lời ngày xưa da diết
Nụ hôn giờ bàng bạc màu môi

Về đi thôi!
Khi trên gương mặt người hiện lên nụ cười hiu hắt
Thì những ngọn gió heo may se lạnh
Những giọt mưa mùa đông có ý nghĩa gì đâu?

Bài thơ đầu, bài thơ cuối theo nhau
Trốn vào quên lãng
Rồi trong những đêm khuya thanh vắng
Lại bật lên nức nở những cung đàn..

Chia tay! Chia tay!
Khúc nhạc trái tim chẳng bao giờ chịu tắt
Khi người đã một lần lướt tay lên phím hồn ta
Dẫu thanh âm chẳng thể vang xa
Song trong ta tiếng ngân còn mãi mãi

Chia tay! Chia tay!
Người có bao giờ ngoái lại?
Nét chữ nghiêng nghiêng câu thơ tuổi hai muơi
Cứ dỗi hờn như một nét môi
Người chẳng cách nào xoá được
Chia tay! Chia tay!
Còn sót lại một điều bí mật
Ta chờ người người đến để mang đi…

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Rất hay em ạ, mỗi sáng thức dậy đọc những bài thơ hay của em anh vui lắm, không biết từ lúc nào anh hình như ghiền thơ của em cám ơn em nhiều

Công Nguyễn
Công Nguyễn
7 years ago

Tâm trạng buồn vậy sao Phượng Hồng…

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ hay quá
Nhiều cảm xúc lắm em
Chúc em ngày mới tràn đầy yêu thương

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
7 years ago

Phượng Hồng thơ bạn và Lệ Sầu hay tuyệt vời cam ơn chuc hai bạn vui vẻ HP

En Xanh
En Xanh
7 years ago

Thật buồn và thấm thía

Phong Nguyenhai
Phong Nguyenhai
7 years ago

Hay nhug buon lam e ah.

Scroll to Top