Bài Thơ: HÃY MÃI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HÃY MÃI (Tác giả: Hồng Giang)

HÃY MÃI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em hãy mãi nồng nàn như bữa nọ
Buổi chúng mình cháy đỏ giấc mơ yêu
Nắng đông tàn vẫn nghiêng ngả liêu xiêu
Vòng tay ôm siết ghì điều vụng dại

Em hãy cứ cuồng si và mê mải
Cho tim anh khắc khoải đến nao lòng
Hoa Sữa tàn hương vẫn mãi long đong
Cơn gió lạnh uốn cong miền nỗi nhớ

Thơ anh viết cũng vương hoài trăn trở
Câu với vần mang hơi thở cuồng say
Tình chúng mình qua trăm đắng ngàn cay
Liệu có được những tháng ngày say đắm

Đông cuối rồi trời hôm nay lạnh lắm
Mưa phùn giăng tím thắm cánh Bằng Lăng
Ở nơi nào em có biết hay chăng
Anh vẫn mãi lặng thầm trong chờ đợi

Chiều cuối năm vần thơ tình vời vợi
Gửi cho người …….
Muôn sợi ….
Nhớ hanh hao !
26/12/2016 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lien Nguyen
Lien Nguyen
7 years ago

Hay tuyet voi.

Hoàng Nguyễn
Hoàng Nguyễn
7 years ago

Nồng nàn và tha thiết,lời thơ rất đẹp,ý tứ sâu xa,mơn trớn nhẹ nhàng như cánh bướm…Thơ hay quá!

Lê Ái Liên
Lê Ái Liên
7 years ago

Ngọt ngào và mãnh liệt anh Hồng Giang ơi hihi?

Huyền Ma
Huyền Ma
7 years ago

Hay quá anh! Em thích cái mải muốt, mê đắm, si dại trong thơ anh.

Nguyễn Bích
Nguyễn Bích
7 years ago

Quá tuyệt

Mi Mô Sa
Mi Mô Sa
7 years ago

Tho hay anh dep ban

Trang Nguyen
Trang Nguyen
7 years ago

Hay quá Hồng Giang ui

Phạm Angela
Phạm Angela
7 years ago

Lời thơ luôn tha thiết nồng nàn , hay lắm anh ơi!

Lý Nguyễn
Lý Nguyễn
7 years ago

Thơ hay,câu với vần mang hơi thở của ty!

Kimanh Pham
Kimanh Pham
7 years ago

Wa hay nhất câu cuối!

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Cuồng si, mê đắm và mãnh liệt thế a

Thao Anh Ngo
Thao Anh Ngo
7 years ago

Chiều cuối năm những vần thơ viết vội
Vẫn nồng nàn .. say đắm.. gửi về ai..?

Thanh Tâm
Thanh Tâm
7 years ago

Thơ anh say đắm ngọt ngào,
Đưa em nhè nhẹ chìm vào giấc mơ…
Thơ anh hay quá anh Hồng Giang ơi.

Huong Nguyen Thu
Huong Nguyen Thu
7 years ago

Hay tuyệt vời anh à

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ hay lắm anh ơi

Minh Thuy Ho
Minh Thuy Ho
7 years ago

Viết hay đó đồng chí . Chúc đêm an lành nhé :-))

Lan Anh Phạm
Lan Anh Phạm
7 years ago

Tình chúng mình qua trăm đắng ngàn cay
Liệu có dc nhũng tháng ngày say đắm …
Đọc mà thấy mang mác một nỗi buồn sâu thẳm .

Thơ hay lắm a Hồng Giang .

Nga Đặng
Nga Đặng
6 years ago

Say đắm nồng nàn…!

Scroll to Top