HÃY HIỂU LÒNG NHAU
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
(Bài họa)
Em vu quy rồi cất bước theo chồng
Người ở lại nơi bến sông sầu nhớ
Chắc có lẽ mình yêu nơi bến lở
Nên suốt đời mình không nợ duyên nhau
Chẳng phải em mơ mộng cảnh sang giàu
Nên phụ khó làm người đau xót dạ
Do cha mẹ hứa hôn rồi phải gã
Ở trong lòng chắc gì đã biết yêu
Tình đôi ta không một sớm một chiều
Nhìn ai bước mà liêu xiêu muốn ngã
Em quay mặt mặc dòng châu lã chã
Chuyện phụ tình em đã trót vương mang
Cách con sông thì cũng cách đôi đàng
Hãy quên hết tình dở dang dang dở
Nơi bến lạ em vẫn mang sầu nhớ
Đến một người mình có nợ không duyên.
D H 2019
*****************
Trách làm gì khi tình lắm truân chuyên
Thôi từ biệt rời xa miền yêu cũ
Nếu xưa ấy anh không nhiều do dự
Thì tình ta đâu vương chữ chia xa
Duyên mỏng manh ta chẳng thể chung nhà
Thì anh ạ tình kia xin hãy cất
Tận góc khuất khi cuộc đời chật vật
Nhớ về nhau dạ chắc cũng ấm nhiều
Ngày lấy chồng em buồn biết bao nhiêu
Tim vẫn dấu còn bao điều chưa ngõ
Ngày mới biết tay trong tay thuở nọ
Hứa chung nhà nhưng phận số dở dang
Em đành cam nhận lấy chữ phụ phàng
Rồi cất bước nặng mang nhiều tâm sự
Đã không nợ ân tình tim mãi giữ
Phụ anh rồi hãy tha thứ cho em
Xin chúc anh sẽ hạnh phúc êm đềm
Về bến lạ em từng đêm lệ đổ
Sống bên cạnh người không yêu vẫn cố
Số phận đời chữ đau khổ dành riêng
Cầm Mộng
Bài thơ hay lắm a ơi
Bài thơ hay lắm bạn
Hay lam a
Thơ hay wa rất tuyệt vời anh ơi! Nhớ một người mà sao ko dám nói.nghĩ đến người mà đau nhói con tim. Cố lạnh lùng để quên đi kí ức.Cố gượng cười để che khuất niềm đau.
Bài thơ rất hay tuyệt vời lời thơ sâu lắng ngọt ngào cảm xúc chức mừng thì hữu buổi sáng vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc
Rất hay
Hay lắm anh ui
Hay em..
Bày thơ hay lắm a..
Rất tuyệt bài thơ bạn hiền ơi
Bài thơ rất hay anh ơi. Dạt dào cảm xúc. Mến chúc anh một buổi tối vui vẻ
Rất hay anh à. Buổi sáng nhiều cảm xúc anh nhé!
Bài thơ hay
Thơ hay lắm nè
bua nay a trai cua e chia tay ng yêu r ak.a đung buôn nha.e chuc a buôi sang vv hp nha
Bài thơ hay tuyệt chúc mừng a
Trách làm gì khi tình lắm truân chuyên
Thôi từ biệt rời xa miền yêu cũ
Nếu xưa ấy anh không nhiều do dự
Thì tình ta đâu vương chữ chia xa
Duyên mỏng manh ta chẳng thể chung nhà
Thì anh ạ tình kia xin hãy cất
Tận góc khuất khi cuộc đời chật vật
Nhớ về nhau dạ chắc cũng ấm nhiều
Ngày lấy chồng em buồn biết bao nhiêu
Tim vẫn dấu còn bao điều chưa ngõ
Ngày mới biết tay trong tay thuở nọ
Hứa chung nhà nhưng phận số dở dang
Em đành cam nhận lấy chữ phụ phàng
Rồi cất bước nặng mang nhiều tâm sự
Đã không nợ ân tình tim mãi giữ
Phụ anh rồi hãy tha thứ cho em
Xin chúc anh sẽ hạnh phúc êm đềm
Về bến lạ em từng đêm lệ đổ
Sống bên cạnh người không yêu vẫn cố
Số phận đời chữ đau khổ dành riêng
Thơ hay quá anh ơi!
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn thứ bảy ngày nghỉ mọi điều tốt đẹp nhé .
Hello
Hay quá a thân mến ạ
Rất hay em à
Bài thơ hay lắm anh
Bài thơ hay lắm
Chẳng còn chi mà dạo bước lên thuyền
Sầu ly biệt hết tình duyên rồi đó
Ngày xưa ấy tim hồng luôn thắm đỏ
Lỡ câu thề hỏi mình có hiểu không
bai tho hay
Thơ hay ,đôi bạn đẹp , dương hoàng chú làm thơ hay quá ,chị chúc chú khỏe ,làm nhiều thơ hay nhé .
Hay lắm anh trai ơi
Bai tho hay lam anh oi!
Bài thơ hay quá anh ơi
Thật mượt mà và sâu lắng bạn ơi
Thương chúc buổi chiều an lành và ngập tràn hạnh phúc nhé
Thơ rất hay anh ơi
Tho hay lam .
Bài thơ rất hay chúc mừng Em
bài thơ hay lắm anh