HÃY HIỂU CHO EM
Thơ: Phú Sĩ
—————————–
Ngày em bước quê hương còn nắng cháy
Chốn quê nghèo dầu dãi tiếng đau thương
Anh biết không bao nhiêu nỗi đoạn trường
Đôi vai nhỏ còn vương quang gánh nặng
Ngày em vắng tiếng chim buồn lơ đãng
Một trời chiều trầm lặng xám màu mây
Còn nơi đây cơn lũ dữ nối dài
Dòng lệ đổ trắng trời tay phủi trắng
Anh có biết bao cuộc đời xa vắng
Bỏ quê nghèo lòng nặng trĩu sầu vương
Mẹ già mong em thơ cũng đợi chờ
Bởi mưu sinh bơ vơ nơi đất khách
Anh có hiểu xin đừng gieo hờn trách
Đất khô cằn sao gánh nỗi đời người
Mùa lũ về chua xót lắm anh ơi
Bao nguồn sống một đời theo con nước
Về sao anh em vẫn chưa về được
Tiếng lòng quê câu ước nguyện chưa tròn
Mong một ngày đoàn tụ tiếng mẹ con
Nắng ấm mãi những mảnh đời ngọn sóng ….
ẢNH ST
THƠ PS
Tuyệt vời PS
Hay quá em …. Yêu quê … Yêu mẹ. ..,
Người con gái yêu ….
Thơ hay tuyệt
Cực kì là hay em ạ / Bao cuộc đời bên con nước lênh đênh / Vẫn hy vọng ở quê mình đổi khác / Ngày nào đó ta về nơi chôn nhau cắt rốn / xây dựng bền hạnh phúc ấm no / Đừng nhắc đến lũ mùa mưa đến ….?
thơ hay chị iu
Rất hay em gái iu
Cảm xúc quá bạn ơi
Quay đầu bốn mặt chạm vào nhau Nổi nhớ lung lay nổi nhớ nhàu
Từ buổi xoay lưng đời khác hướng
Heo may lạnh buốt bãi cồn dâu.
Thơ hay lắm Phú Sỉ ạ ,Chúc PS luôn vui vě trěđęp nhé !
Thơ hay cảm xúc..
BÀI THƠ HAY LẮM EM RẤT SÂU SẮC VÀ THI ẢNH ĐẸP LẮM MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
Ôi quê hương chỉ một tiếng thở dài kín đáo .
Cũng đủ thành giông bão ở lòng ta .
Một giọt lệ rơi nhòa trên vạt áo .
Ở trong ta muôn suối thép chan hòa .
Anh muốn em hòa chung cùng dòng máu.
Với quê hương tha thiết nghĩa tình thương..
Em sẽ về sống trọn chốn quê hương…..
………Thơ em quá hay.
Thơ hay
That cam dong du kho day nhung nho que huong la vay
Thơ tuyệt lắm bạn ! Rất hay…tối vui nhé
Thật cảm động Phú Sĩ ơi ! Chúc em gái tối an vui nhé !
Thơ hay thật tuyệt vời
Lời thơ thật hay cảm ơn tác giả
Bài thơ hay quá
Bài thơ hay lắm chị ơi, cho em nợ nha, em rảnh họa cùng chị sau nhé, chúc chị đêm an lành vv
Em đi là để mưu sinh
Cũng đành gác lại tình thương quê nhà …
Thơ hay quá em … Buồn xót xa …
Thơ hay lắm, khắc khoải ưu tư…
Thơ hay quá,hình minh hoạ đẹp,chúc tác giả một ngày mới nhiều niềm vui hanh phúc bạn nhé.!
Thơ hay quá bạn
Hình đẹp, thơ hay PS ơi. Chỉ có ai xa quê mới thấu hiểu cái cảm giác bước đi và quay đầu nhìn lại… Mọi thứ thân thiết đang xa dần.
Chi gái đã lên đô … hihi thơ hay chị ạ
Cam on ban hien xinh dep rat nhieu .bai tho rat tuyet .minh chuc ban hien va gia dinh luon thanh cong va hanh phuc .
Cẳm động !
Bài thơ hay. Thật tuyệt vời
Chúc em luôn an lành và đong đầy yêu thương nhé.
Thơ hay lăm a
Rất sâu lắng tuyệt vời
Hay và cảm động lắm em
Quá tuyệt vời
Xin tặng tg ngàn like