Bài Thơ: HÃY CƯỜI LÊN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: HÃY CƯỜI LÊN (Tác giả: Thanh Hùng)

HÃY CƯỜI LÊN
Thơ: Thanh Hùng

Khề khà một chút cho tươi
Ngả nghiêng cùng với nụ cười sẽ qua
Vui trong một cõi ta bà
Bình thường để thấy bao la đất trời

Nhìn đời cho thật thảnh thơi
An nhiên tự tại đúng lời người răn
Cười vui để xóa vết hằn
Cho lòng thanh thản nếp nhăn không còn

Hãy cười dù có héo hon
Vượt qua gian khó mỏi mòn tấm thân
Dù cho vướng bụi phong trần
Hay là ngấn lệ còn ngân mi sầu

Vì đời có được bao lâu
Cười vui quên hết buồn rầu sẽ tan
Tình yêu ái đượm nồng nàn
Sẽ làm cuộc sống chứa chan ngập lòng

Hãy cười đời sẽ trắng trong
Quẳng lo vui sống kệ dòng đời trôi.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
5 years ago

BÀI thơ em viết rất hay
Mượt mà ý nghĩa đắm say lòng người. ..
Chúc mừng em nha!

Tình Đơn Phương
Tình Đơn Phương
5 years ago

Bài thơ hay và vui nghen. Chúc bcvv. !!

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm anh à.

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Cuộc sống thế nhân nhiều khổ đau
Nên cần thông cảm hiểu cho nhau
Nụ cười luôn mỉm trên gương mặt
Chia sẻ tình người có trước sau
Đau khổ trần gian rất khó lường
Làm người hãy sống với tình thương
Nụ cười miễn phí nên cần có
Trang trãi niềm vui đến mọi phương
Đừng quá lạnh lùng kg chút vui
Buông đi những thứ kg như ý
Nỗi khổ ôm chi nổi ngậm ngùi
Xã hết nảo phiền đời đẹp tươi
Gặp nhau giao tiếp có tình người
Cười vui chân thật thêm thân thiết
Giữ mãi cho nhau một nụ cười
Thanh hùng. Em cảm ơn bài thơ anh viết rất có ý nghĩa trong cuộc sống đời thường của chúng ta

Lan Huong Phan
Lan Huong Phan
5 years ago

Rất hay ah ak

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Thuong Vu
Thuong Vu
5 years ago

Rất hay rất ý nghĩa và ấn tượng Chúc mừng tác giả

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em à

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Vì đời có được bao lâu
Cười vui quên hết buồn rầu sẽ tan
Tình yêu ái đượm nồng nàn
Sẽ làm cuộc sống chứa chan ngập lòng

Hãy cười đời sẽ trắng trong
Quẳng lo vui sống kệ dòng đời trôi.

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

Đăng Văn Bách
Đăng Văn Bách
5 years ago

Cho em mượn tấm ảnh này nhé anh ??

Lê Đức Khái
Lê Đức Khái
5 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng tác giả

Bích Vi
Bích Vi
5 years ago

Thơ hay ả độc chúc mừng e nhé.

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Tien Đat
Tien Đat
5 years ago

Bài thơ hay lắm e ơi

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

????
Sáng khoái. Chúc bạn buổi tối ngọt ngào

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Rất tuyệt vời TG ơi

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn.

Hà Hoàng
Hà Hoàng
5 years ago

Rất hay.CMB

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
5 years ago

Bài thơ hay quá a ạ

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Thanh Hùng là nhất.
Hãy cứ an nhiên tự tại
Không còn cảnh ngang trái….Luôn An Lành nha anh!

Nhã Trinh
Nhã Trinh
5 years ago

☁ ? ? ☀

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Cười tươi ha dc bơi vui quá hả

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Hay quá bạn mình ơi

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Rất chuẩn ý luôn anh ơi

Uyên Thư
Uyên Thư
5 years ago

Thơ hay quá anh ơi

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Chúc mừng huynh thơ hay lắm ạ thật ý nghĩa.

Xuân Hùng
Xuân Hùng
5 years ago

tuyệt lắm huynh

Julio Cesar Perez Lobos
Julio Cesar Perez Lobos
5 years ago

NICE

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời quá bạn hiền của mình ơi

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm . Chúc mưng nhe

Pham Tu
Pham Tu
5 years ago

tho hay lam anh

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Scroll to Top