Bài Thơ: HÃY CHO EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HÃY CHO EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

HÃY CHO EM !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác bài EM LÀ AI của HNT)

Đời cho em cuộc sống với nhân gian
Từ câu chuyện vườn địa đàng ngày trước
Hay sai lầm của tình yêu lỡ bước
Mối duyên tình đêm trước của Eva

Đừng cho em là bất hạnh xót xa
Là nguyên cớ mà loài người nông nỗi
Sao hờn trách em dạ lòng thay đổi
Chẳng cảm thông bởi bão dội xuống đời

Sao cuộc đời không rộng mở vòng tay
Như thiên thần chở che em nơi ấy
Lại đưa đẩy vào đêm say mờ lối
Chốn địa đàng con rắn tội ngày xưa

Em ước mơ mùi hương sữa ngọt ngào
Sưởi lòng mình tình trao đêm giá lạnh
Con tim vỡ cũng khát khao bình lặng
Đón ánh vàng tia nắng ấm ngày xuân

Hãy cho em đời sao cứ ngại ngần
Niềm hạnh phúc dầu mong manh rất nhỏ
Như cây cỏ vẫn tràn trề nhựa sống
Như đóa hồng trong gió lộng tỏa hương….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Quá hay!

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu.tho ban bai nao cung rat tuyet .chuc ban luon hanh phuc va thanh cong .

Binh Nguyen
Binh Nguyen
7 years ago

Em ước sao mình mãi được chung đường
Không thơ thẩn vấn vương nhớ hình bóng
Niềm yêu thương trong lòng như con sóng
Khát bên anh ôm mộng mong yên bình

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay quá!

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Tình cãm dai diếc quá tg !

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Rất hay

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Hay quá

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Tuyệt quá Thơ và Ảnh

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Hay lắm em ạ!

Hoa LY
Hoa LY
7 years ago

Tho hay qua

Trần Ngọc
Trần Ngọc
7 years ago

Hay tuyệt

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Hay lắm chị

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Tuyệt diệu em ui.

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Hãy cố gắng đừng bao giờ than trách
Uổng công ai mong ngóng từng ngày
Yêu lên buồn ai ai cũng vậy
Yêu nhau rồi xin hãy tin nhau
Êm đềm trên đời ai không muốn
Uống với nhau cho cạn chén tình này

An Nhiên
An Nhiên
7 years ago

Hay quá chị ơi!

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
7 years ago

Hay lắm

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Thơ hay hình rất ấn tượng!

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay lắm em ạ

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Tuyệt lắm em ạ!

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Chị hãy luôn xinh tươi như bông hoa này nhé
Love.

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Thơ em viết rât hay chât chứa đầy lãng mạn

Lê Thị Vân
Lê Thị Vân
7 years ago

Thơ hay lắm bạn!
Hình ảnh đẹp lãng mạn cho hồn thơ sâu sắc!

Le Thi Loan
Le Thi Loan
7 years ago

Cuộc sống đời thường với nhân gian
Sai lầm tình ái ai biết được
Quả cấm địa đàng ai nỡ bước
Nghe lời đường mật vẳng bên tai
Trái cấm trót ăn mang trọng tội
Còn đâu tiên cảnh tiếng yêu thương???.
Hay quá bạn ơi chúc bạn buổi tối vui vẻ hp

Hạnh Le
Hạnh Le
7 years ago

Hay zuá

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời.

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Tuyệt lắm

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

Thơ hay Tuyệt vời em Phú Sĩ chúc em luôn vui khõe .

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Thơ hay quá chúc mừng tác giả nhiều nhé ,

Lam Tung
Lam Tung
5 years ago

Thơ hay.

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Tho hay qua PS oi

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời em ạ…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Tuyệt lắm thơ em PHÚ SỸ

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ ảnh tuyệt vời

Nguyễn Thị Hồng Đào
Nguyễn Thị Hồng Đào
5 years ago

Rất tuyệt vời

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
5 years ago

Bai tho hay lm ban a

Scroll to Top