Bài Thơ: HÃY CHO ANH ĐƯỢC ÔM EM LẦN CUỐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HÃY CHO ANH ĐƯỢC ÔM EM LẦN CUỐI (Tác giả: Tùng Trần)

HÃY CHO ANH ĐƯỢC ÔM EM LẦN CUỐI
Thơ: Tùng Trần

Hãy cho anh được ôm em lần cuối
Bởi mai này mình mỗi đứa một nơi
Bao yêu thương nước mắt lẫn nụ cười
Đành gom lại chôn vùi vào quá khứ

Hãy cho anh đem bóng hình cất giữ
Một chuyện tình mà cứ ngỡ dài lâu
Khi tóc xanh đến lúc bạc mái đầu
Nào biết được đời bể dâu nghiệt ngã

Hãy cho anh lau bờ mi ướt lã
Hai phương trời ta kẻ lạ người xa
Rồi mai đây những đêm vắng canh tà
Thiếu em yêu chắc là dài đăng đẳng

Hãy cho anh lời cuối cùng căn dặn
Nơi xứ người tự lo lắng bản thân
Vì từ nay anh mãi chẳng được gần
Để dỗ dành trong mỗi lần em dỗi

Hãy cho anh được ôm em lần cuối
Phút chia lìa dịu bớt chữ chơi vơi
Cả xót xa pha lẫn nỗi ngậm ngùi
Được không em người trọn đời yêu mãi

01/07/2017

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Hay lắm luôn

Hà Hoàng
Hà Hoàng
6 years ago

Thơ hay lắm. Tứ thơ và hồn thơ hòa quện thật tuyệt vời

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay lắm bạn à

Lưu Thi Cẩm Nhung
Lưu Thi Cẩm Nhung
6 years ago

Hay wa

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
6 years ago

e chúc ah vv ng ngon nh

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Bài thơ hay lắm a ơi! Chúc a ngày chủ nhật thật vui nhé!

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
6 years ago

Thơ hay sau buồn quá bạn ơi

Vân Bùi
Vân Bùi
6 years ago

Thơ buồn ? Nhưng hay ah ak.

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Hay lắm bạn

Scroll to Top