Bài Thơ: HÃY BẢO RẰNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HÃY BẢO RẰNG (Tác giả: Hồng Giang)

HÃY BẢO RẰNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Hãy bảo rằng em rất nhớ anh đi
Có điều chi phải thẹn thùng đến vậy
Nhớ nụ hôn buổi chiều nao bỏng giẫy
Nhớ Vòng tay run rẩy nhạt nắng hè

Hãy bảo rằng em rất muốn lắng nghe
Lời thì thầm từ vành môi khe khẽ
Thoảng bên tai hơi thở ai nhè nhẹ
Đắm chìm em rồi nhé dấu yêu ơi

Hãy bảo rằng ai nỡ trót đánh rơi
Để nỗi nhớ rã rời trong chờ đợi
Khiến tình ta mãi còn xa vời vợi
Tháng năm dài nghĩ ngợi cũng mong manh

Hãy bảo rằng chiều hôm ấy hạ xanh
Sao tim em cứ chòng chành loạn nhịp
Chữ yêu kia đuổi chữ tình cho kịp
Nắng mỏng manh thừa dịp giỡn bên thềm

Hãy bảo rằng sóng mãi chẳng dịu êm
Bởi bờ cát….
Yếu mềm…..
Luôn mong mỏi !
07/06 /2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Hồng Giang ơi Ngọt ngào lắm luôn anh ạ

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay nhưng bảo ngại

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

gởi đến trái tim với bao điều muốn nói

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

HAY !!!

Hương Lê
Hương Lê
3 years ago

Dẹp quá

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Ngọt ngào quá anh ạ!

Trần Túy Hoa
Trần Túy Hoa
3 years ago

Tuyệt lắm em..hi

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
3 years ago

Chất thơ của HG nó cũng chín dần theo năm tháng , những bài thơ bạn viết những ngày gần đây so với những bài của năm trước nó sâu sắc hơn mượt mà hơn đằm thắm hơn .
Nhưng với mình tất cả đều rất hay …mình yêu thơ của bạn!!!

Lan Vương
Lan Vương
3 years ago

Hay quá

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Đừng Phiền OK
Đừng Phiền OK
3 years ago

Anh anh à bài thơ hay quá nà

Nga Bui
Nga Bui
3 years ago

Rất hay anh ạ

Hằng Ngân
Hằng Ngân
3 years ago

Thơ Hồng Giang vui . Buồn man mát …

Trần Lan
Trần Lan
3 years ago

Quá hay TG ơi?

Huongnguyen Huong
Huongnguyen Huong
3 years ago

Thơ rất hay tác giả ơi.

Nguyên Quỳnh
Nguyên Quỳnh
3 years ago

Các nàng đọc bài thơ này đều đổ gục ??

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay quá

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Loi tho hay

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Hãy bảo rằng em rất nhớ anh đi
Có điều chi phải thẹn thùng đến vậy
Nhớ nụ hôn buổi chiều nao bỏng giẫy
Nhớ vòng tay run rẩy nhạt nắng hè

Hãy bảo rằng em mãi yêu anh đi
Năm canh dài bờ mi em khỏi ướt
Ôi…nồng nàn da diết mà sao êm ái đến nghẹn ngào, anh hãy bảo đi, bảo thật nhiều anh nhé, em vẫn nghe đây
Xin cảm ơn thật nhiều và chúc mừng nhé Hồng Giang
Đêm ngọt ngào yêu thương nhé chàng

Hai Pham
Hai Pham
3 years ago

Đúng là thơ tình
Hay quá anh ơi

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Thơ hay tuyệt giầu cảm xúc .

Hang Nguyen
Hang Nguyen
3 years ago

Hay và ngọt ngào quá a à

Trần Khánh
Trần Khánh
3 years ago

Quá hay

Cuong Kim
Cuong Kim
3 years ago

Tâm tư bài viết gửi vào hồn thơ thật hay
Hình ảnh đẹp tâm trạng trút nỗi buồn còn mãi vấn vương.Tượng trưng gắn liền với những câu thơ . Chúc tác giả cùng gia đình vui vẻ bình an như ý nhé

Scroll to Top