Bài Thơ: HÃY AN NHIÊN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: HÃY AN NHIÊN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HÃY AN NHIÊN
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta ăn năn trên một mùa lá đổ
Con đường mòn mấy độ đón thu sang
Ngày hôm nay cảnh sắc như úa vàng
Một mình ta lang thang trong quạnh vắng.

Bao nỗi sầu khiến hồn ta trĩu nặng
Thời gian ơi sao chẳng thể ngược dòng
Giá ngày nào không biết đến nhớ mong
Thì hôm nay đâu đong đầy day dứt.

Bao kỷ niệm sao đành lòng để vứt
Ta thương em rấm rứt nỗi muộn phiền
Nhưng chợ đời đã run rủi ở phiên
Thì em ơi… an nhiên mà bước tiếp.

Cuộc nhân sinh có mấy ai được thiệp
Chẳng tự dưng hưởng kiếp số hoan ca
Giữa biển đời bao giông tố hải hà
Đừng buông tay để xa rời mãi mãi.

Khéo vun trồng rồi cuộc đời hoa trái
Buồn hay vui cũng tại ở trong tâm
Dẫu phía trước còn đó bao thăng trầm
Đâu sá gì ngày dầm mưa dãi nắng.

Hãy xoá đi những gì là khoảng lặng
Nhìn thu về trong nắng mới vàng tươi
Lá vàng rơi đâu héo được nụ cười
Con đường dài vẫn ngời trong mùa mới.

Phía xa xa cánh cò bay chấp chới
Bao nỗi sầu vời vợi cũng dần trôi
Ta bước qua xác lá chất đỉnh đồi
Mong thấy em khoé môi cười rạng rỡ.

Nguyễn Hưng 23/08/2018

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lương Cẩm Quyên
Lương Cẩm Quyên
5 years ago

Ta ăn ăn la algi a

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp lắm anh ak ! Chúc anh buổi chiều vv ak

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
5 years ago

Vâng bt hay ạ hi
Em phải nàm thủ tục vô ngân hàng chữ của anh vay ít về nàm thơ thoai. Híc em đang thèm thơ mà thấy anh tuôn suốt ngày đc, nể thật

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
5 years ago

Hay quá a!

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
5 years ago

Thương người người có thương đâu
Mà ta ở lại muôn sầu lẻ loi
Gương rơi trăm mảnh còn soi
Trời hồng ai níu mà coi nụ cười ?

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Huong Lua
Huong Lua
5 years ago

Nghể si thật phiếu diệu yêu đoi

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay ạ

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Tuyệt lắm bạn. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ

Hải Lệ Cao Thị
Hải Lệ Cao Thị
5 years ago

Sức mạnh của lời động viên vàng

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
5 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ ! Chúc cả nhà cuối tuần an lạc, vui vẻ, hạnh phúc !

Ngọc Thật
Ngọc Thật
5 years ago

Bài này ý nghĩa quá chú

Lê Qúy Anh
Lê Qúy Anh
5 years ago

Rất hay và ý nghĩa em a

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
5 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu và bạn bè đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ. Chúc cả nhà tháng mới an lành, vui vẻ và mọi sự như ý !

Scroll to Top