HẠT NÀO
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Đưa tay hứng lấy giọt đời
Hạt nào cay đắng rớt rơi tủi hờn
Hạt nào đọng ngón tay trơn
Sầu tuôn đã lịm chưa sờn áo vai
Hạt rơi trên khoé mi cài
Như là nước mắt bi ai muộn sầu
Hạt nào rớt xuống thành ngâu
Hạt rơi ướt đẫm mái đầu phong sương
Trải qua dâu bể khôn lường
Hạt nào vướng lại niềm thương vô bờ
Hạt nào ta thấy bơ vơ
Đưa tay để hứng hạt chờ đêm qua
Hạt rơi theo gió là đà
Hạt nào ở lại để ta xót lòng
Hạt nào rơi nỗi hoài mong
Để ta thèm muốn nửa vòng tay ôm
Đưa tay hứng gịot vô hồn
Nghe lòng hoang hoải hoàng hôn xuống dần.
Tp. HCM 2018
P T H
Rất sâu sắc bạn ơi
Cảm gì khi hứng giọt rơi
Nghe tay mát lạnh dưới trời bao la
Lúc đầu thích thú hạt sa
Đến khi lành lạnh hít hà vì tê
Vậy mà đôi lúc vẫn mê
Thả hồn qua giọt ngô nghê mưa nhòa
Khi buồn mưa cũng vỡ òa
Đi cùng nước mắt giao hòa trong tôi
Tuyệt vời lắm em
Bài thơ rat hay em à!
Chuc em luôn vv
Tuyệt nhé! Chúc vui vẻ.
Thơ rất hay Anh ơi
Rất hay Phạm Hùng
Trời! Thanh Hùng từng lời thơ kể về cuộc đời. Rất thẫm.
Tuyệt
đưa tay hứng giọt vô hồn
Nghe lòng hoang hoải hoàng hôn xuống dần…
Bài thơ hay
Hay quá tặng hoa