Bài Thơ: HẠT NẮNG ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HẠT NẮNG ! (Tác giả: Hồng Giang)

HẠT NẮNG !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Có hạt nắng một sáng hè chợt thức.
Lay bờ vai xua ký ức ngày nao.
Cho hồn Em bỗng chợt thấy xôn xao.
Bờ biển vắng sóng hôm nào đùa cát.

Có hạt nắng buổi trưa hè bỏng rát.
Góp thêm phần đón ngột ngạt hạ vương.
Má ửng hồng sao mà thấy dễ thương.
Anh muốn hôn bờ môi hường ửng đỏ.

Có hạt nắng giỡn đùa trên cây cỏ.
Buổi chiều kia thêm đỏ ánh hoàng hôn.
Bờ môi xinh chợt e ấp dỗi hờn.
Cơn gió nhẹ thổi vờn làn tóc rối.

Có hạt nắng vào giấc mơ mỗi tối.
Để Em cười hờn dỗi nhớ về ai.
Ru cho Em giấc ngủ trọn canh dài.
Thầm mơ ước bờ vai ai chờ đợi.

Sáng bình minh nắng vương dài từng sợi.
Làn môi mềm ….
Mong đợi ….
Chút tình xa !
16/06/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Cơ mà thơ hay quá thi sĩ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Có hạt nắng vào giấc mơ mỗi tối
Để em cười hờn dỗi nhớ về ai
Du cho em giấc ngủ trọn canh dài
Thầm mơ ước bờ vai ai chờ đợi

Du đi anh du thật nhiều anh nhé
Để tình em khe khẽ trọn giấc nồng
Nồng nàn da diết quá mà sao sâu lắng tận con tim, trong lòng thấy nghẹn ngào, dâng trào cảm súc.. lạ thật..mình luôn hiển hiện trong những vần thơ của Hồng Giang
Nên cứ thấy nghẹn lòng
Xin cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Đêm mơ nhiều mộng đẹp nhé chàng

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Ảnh đẹp thơ hay quá!

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Trên là hạt mưa .
Dưới lại là hạt nắng.
Anh đa chiều nhỉ,kiểu gì cũng hoá thân vào cảm xúc được ,hay thiệt á anh Hồng Giang

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hồng Giang❤

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Thật tuyệt với những vần thơ da diết ,yêu thương ,đầy cảm xúc … bài thơ thật hay và lắng đọng những nỗi nhớ không phai .. Cảm ơn em bài thơ rất hay đi vào lòng người … chúc em luôn hạnh phúc ,vui vẻ và khỏe mạnh nha … chị chi sẻ nha !

Scroll to Top