Bài Thơ: HẠT NẮNG MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HẠT NẮNG MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

HẠT NẮNG MUỘN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh muốn là hạt nắng chiều khờ khạo
Gió vô tình chao đảo rớt vào em
Hôn phớt lên bờ môi ướt khát thèm
Rồi đọng lại lặng xem hoàng hôn xuống.

Sóng đẩy xô con Dã Tràng luống cuống
Bãi cát dài triều xuống cuốn sạch trơn
Mây lang thang chân trời tím dỗi hờn
Cánh Hải Âu chờn vờn đầu ngọn sóng.

Bà mẹ biển thở dài như vô vọng
Màn đêm buông cửa đóng chửa cài then
Chiều và đêm dường như vẫn đan xen
Chờ thời khắc lấn chèn trong bóng tối.

Anh muốn là hạt nắng chiều rơi vội
Gió thoảng qua nhẹ thổi lướt bờ mi
Ghé vành tai người ấy khẽ thầm thì
Dấu yêu hỡi yêu đi chiều hạ muộn.

Hoàng hôn xuống sóng xô bờ cuồn cuộn
Hạt nắng nào…
Mong muốn…
Cháy tình si!
05/06/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Hiền
Vũ Hiền
3 years ago

Kkk??nếu anh là hạt nắng
Thì em là tảng băng.Anh dơi vào em thịt kkkkk????ha ha hay quá trời

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Tuyệt quá ?

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm mến chúc tg luôn vui khỏe nhé

Nga Đặng
Nga Đặng
3 years ago

Phép nhân hoá trong thơ Giang hay tuyệt !

Bích Nguyên Lê
Bích Nguyên Lê
3 years ago

Thơ hay lắm !

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời
Chúc anh ngày mới trọn niềm vui!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Nhân cách hóa vần thoe sao hay quá

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời quá tác giả .

Tia nắng nào vương vấn mãi không thôi …

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ghé vành tai người ấy Khẻ thầm thì .
Dấu yêu hỡi yêu đi chiêu hạ muộn .
Lơi thơ thi sĩ phép nhân hoá đáng yêu dễ thương hay tuyệt .

Đỗ Mai
Đỗ Mai
3 years ago

Một tâm hồn lãng mạn đáng trân trọng

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Eo ơi!thưởng thức thơ anh rồi
Bắt đền đó! tim nó đang tan chảy hết cả đây nè chàng Hồng Giang à

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Lúc nào cũng khen hay . Mà ay thật mà .

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hạt nắng muộn ❤❤❤

Lan Vương
Lan Vương
3 years ago

Hay quá

Đặng Thị Huỳnh Mai
Đặng Thị Huỳnh Mai
3 years ago

Hay quá anh

Hong van Pham
Hong van Pham
3 years ago

Tuyệt vời anh

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Hoàng hôn xuống sóng xô bờ cuồn cuộn
Hạt nắng nào..mong muốn..cháy tình si

“Người dưng”ơi xin hãy cứ yêu đi
Ngàn sóng biển thầm thì như muốn nhắc
Ngọt ngào mà dâng trào cảm súc
Từng cung bậc, cách gieo vần HỒNG GIANG đã thể hiện hồn thơ tuyệt tác của riêng mình
Làm tan chảy bao trái tim băng giá, cảm hóa bao tâm hồn mơ mộng yêu thơ
Xin chúc mừng và cảm ơn rất nhiều nhé
Thi sĩ HỒNG GIANG
Đêm ngọt ngào yêu thương nhé chàng

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Tuyệt vời !

Nguyên Quỳnh
Nguyên Quỳnh
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tháng 6-2020 – Hạt nắng muộn ??

Scroll to Top