Bài Thơ: HẠT NẮNG 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HẠT NẮNG 2 (Tác giả: Hồng Giang)

HẠT NẮNG 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh muốn mình là hạt nắng cô liêu
Đậu xuống môi em lăn chiều tím nhớ
Để hoàng hôn nồng nàn như hơi thở
Phút đắm say trăn trở tái tê lòng

Anh muốn mình là hạt nắng long đong
Chiều nhạt yêu thương còn vấn vương lưu lại
Nụ hôn nồng cung đàn ai khắc khoải
Phút cuồng si mê mải cuộn đất trời

Anh muốn mình là hạt nắng đánh rơi
Chiều cuối hạ rạng ngời trên ánh mắt
Dẫu mai này khi hoàng hôn vụt tắt
Vẫn chênh chao lay lắt vướng bên thềm

Anh muốn mình là hạt nắng dịu êm
Thơm mát bên em môi mềm mật ngọt
Câu yêu thương luôn thì thầm thẽ thọt
Dấu yêu ơi anh đã trót say rồi

Anh nguyện làm một hạt nắng nổi trôi
Say đắm cuồng si …..
Bờ môi …..
Ngày ấy !
20/07/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Anh Trần
Lan Anh Trần
3 years ago

Bài thơ nào anh viết cũng hay và da diết quá
Chúc mừng anh nhé

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho hay tuyêt voi thi sī HG

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Bài thơ hay quá ạ !

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Quá tuyệt vời

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Sao nồng nàn da diết vậy

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh muốn mình là hạt nắng cô liêu
Anh muốn mình là hạt nắng long đong
Anh muốn mình là hạt nắng đánh rơi
Anh muốn mình là hạt nắng dịu êm
Để hạt nắng đậu môi mềm em nhé , để lúc bên em thỏ thẻ ân tình , để hoa em mãi mãi nở đẹp xinh , để chúng mình cùng chung tình anh nhá
Ôi…sao nồng nàn da diết quá , bao yêu thương mong nhớ đợi chờ , một tình yêu thắm thiết mặn nồng được Hồng Giang gửi tới làm cho trái tim ai chới với nghẹn ngào
Hồng Giang ơi…bài thơ nào của chàng cũng hay vậy nhỉ , chàng đã làm cho bao trái tim mắc bệnh đó nghe
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Gửi đến chàng niềm tin yêu sâu sắc chân thành

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Thanks tg bài thơ chúc bạn cho ra đời những áng thơ tình tuyệt diệu nhé

Chín Chín
Chín Chín
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp anh trai

Minh Thuy Nguyen
Minh Thuy Nguyen
3 years ago

Thơ tình anh khi nào cũng ngọt lịm ak??

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Quá hay luôn

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui lơi thơ tinh cảm qua . Ngọt như mật rót vào tai . Hay tuyệt vơi thi sĩ a .

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Bài nào cũng hay rứa

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

Khô khan,vụg về là vậy mà chả hiểu sao lại mê thơ của a Hồng Giang mới kỳ chớ.?

Hà Chi
Hà Chi
3 years ago

Hay quá tg à
Chúc an yên mỗi ngày!

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
3 years ago

Hay lắm nha

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Bài thơ rất ngọt ngào mang nhiều cảm xúc . Anh muốn mình là hạt nắng cô liêu . Đậu xuống môi em lăn chiều tím nhớ . Để hoàng hôn nồng nàn như hơi thở . Phút đắm say trăn trở tái tê lòng

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

?

Scroll to Top